Trong cuộc sống thường nhật, người ta thường tránh - TopicsExpress



          

Trong cuộc sống thường nhật, người ta thường tránh né và rất ngại đề cập đến chuyện chết chóc. Nhưng trong văn chương thi ca, cái chết được đề cập đến như một chất xúc tác làm dậy lên men tình, khơi lên những cảm xúc dạt dào trong tâm hồn độc giả. Thử hỏi nếu không có cái chết oan uổng và tức tưởi của đôi tình nhân trẻ thì vở kịch Romeo – Juliet của Shakespeake còn gì đáng nói. Và chắc chắn nếu không có cái chết chia lìa chàng Jack (Leonardo di Caprio) và nàng Rose (Kate Winslet) trong đêm định mệnh trên tàu Titanic thì đã không có làn sóng những titaniac (những người yêu cuồng phim Titanic) những năm cuối thập niên 90 thế kỷ 20. Và ngay cả trong thực tế, nếu không có cái chết trẻ của những chàng trai tài hoa đang độ chín thì chưa chắc người đời đã còn thường xuyên nhắc đến Đặng Thế Phong với Giọt mưa thu hoặc Hàn Mặc Tử với các thi phẩm về trăng.
Posted on: Tue, 24 Sep 2013 02:19:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015