Truyền thuyết kể lại, ở vùng đất Sài Gòn xa xôi - TopicsExpress



          

Truyền thuyết kể lại, ở vùng đất Sài Gòn xa xôi có một người rất ham học hỏi, tạm gọi anh ấy là Khó Tính. Anh ta có một cô bạn gái rất kỳ quặc, tạm gọi là Mặt Mèo. Năm 2009, trong 1 đêm mất ngủ... Khó Tính đã nhấn nút trên facebook tạo ra 1 cái page, đặt tên là "Học tiếng Anh miễn phí". Lúc đó có đúng 1 thành viên. Sáng hôm sau, Mặt Mèo ngồi nghệt mặt nghe Khó Tính thông báo về cái page mới tạo khi vừa thò đầu qua nhà Khó Tính chơi và chưa kịp ăn sáng. Trong khi Khó Tính giảng giải về những giá trị to lớn của page đối với người học tiếng Anh như thế nào thì Mặt Mèo ra sức gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu biết nhưng trong bụng bắt đầu sôi lên vì đói. Thành quả sự gật đầu đầy hợp tác của Mặt Mèo không phải là một bữa sáng mong đợi mà là 3 tiếng đồng hồ ngồi loay hoay cùng mớ giấy A4 dưới sự hào hứng của Khó Tính để liệt kê ý tưởng phát triển fanpage trong rất nhiều năm tới. Mặt Mèo méo xẹo. Bữa đó page được 2 thành viên, tràn đầy nhiệt huyết. Cũng phải nói sơ về Khó Tính vì anh ấy là người rất đặc biệt. Sinh vào tháng 9, được thừa hưởng sự mưu cầu hoàn hảo của chòm sao Xử Nữ, suy nghĩ của anh đôi lúc bảo thủ cộng thêm tính khí khắt khe khác thường... Với tất cả đặc điểm đó, Khó Tính có thể bị xếp vào diện FA mãn tính nếu không có thói quen quan tâm người khác và ham học hỏi, luôn muốn đem đến niềm vui cho người xung quanh. Gương mặt trang nghiêm đính thêm cặp kính dày càng khiến cho người lần đầu gặp cảm thấy e dè. Điều đó làm cho mãi sau này, Mặt Mèo (một cô gái Nhân Mã) không giải thích được tại sao mình lại ở đây - sau yên xe của Khó Tính khi cả 2 đang chạy lung tung khắp thành phố. Mặt Mèo nhớ lại mấy buổi chiều nằm thò ngón tay dò dò bảng hoàng đạo và bàng hoàng đọc được "nam Xử Nữ là khắc tinh của nữ Nhân Mã, tính tình đối nghịch theo kiểu toàn diện...". Sau khi ngờ nghệch giương mắt hỏi Khó Tính rằng liệu người ta nói vậy đúng không thì được thết đãi một bản luận văn - về nhân sinh quan và "giá trị cốt lõi bản chất con người và tình duyên vốn dĩ không được quyết định qua cung hoàng đạo" - khiến Mặt Mèo ngơ ngẩn cả chiều rồi tặc lưỡi chắc đúng thế thật. Kỷ niệm đó là một phần lý do Mặt Mèo để mặc bụng sôi để ngồi sõng soài ra đất gật gật viết viết với Khó Tính về tương lai của cái page, đầu thoáng nghĩ về một chuyện Khó Tính từng kể. Đó là năm Khó Tính vừa học xong cấp 3 và đang luyện thi IELTS. Tình cờ anh được chọn trong một chương trình rút thăm may mắn. Phần thưởng là 1 suất học luyện thi IELTS ở một trung tâm tiếng Anh to oạch mà khá nhiều sinh viên mơ ước có tiền để vào học thử một lần. Người thầy dạy Khó Tính, sau vài tuần đứng lớp đã gọi Khó Tính ra một góc riêng và hỏi: - Cậu muốn bao nhiêu điểm IELTS? - 7.0 thưa thầy - Khó Tính đáp. Ông thầy xoay xoay người, im lặng vài giây rồi nhìn vào mắt Khó Tính bằng đôi mắt thấu hiểu và chân thành hết mực, nói chậm rãi: - Sức cậu chỉ được 6.0 đến 6.5 thôi - rồi quay bước đi theo đúng kiểu phim tâm lý Mỹ. Khó Tính về nhà quyết ôn luyện thi IELTS một mình. Sau 2 tháng tự ôn bằng phương pháp cá nhân, Khó Tính thi được 7.5 với môn Reading đạt 8.5/9. Từ đó Khó Tính không ngừng giỏi tiếng Anh luôn đến bây giờ và Mặt Mèo vẫn hay tự hỏi, giây phút đối diện với ông thầy ấy, giây phút nghe ông ta nói mình không được điểm 7 như mong muốn, Khó Tính đã nghĩ gì? Có cảm thấy bực tức, thất vọng và thầm nhủ "ta sẽ rửa nỗi nhục này" không? Sau này khi được hỏi thì anh ấy thản nhiên "chẳng nghĩ gì cả, quên luôn". Hết phim, nghe có vẻ trớt quớt và chẳng theo kịch bản tổn thương - báo thù gay cấn như các phim điện ảnh hay làm. Nhưng đó lại là điều may, nếu Khó Tính không quên được thậm chí là tin vào câu nói ấy thì sao? Hẳn anh ấy sẽ tự ti với khả năng của mình và tự giới hạn bản thân lại. Bài học đầu tiên Mặt Mèo học được từ Khó Tính thật đơn giản: "MÌNH là người duy nhất quyết định mình sẽ đạt kết quả gì, người ngoài nói thế nào không quan trọng." Vì trải nghiệm đó nên về sau Khó Tính cực kỳ khắt khe khi chọn cho mình những ngôi trường và thầy cô để theo học. Anh ấy hiểu nếu một người chưa kịp giỏi đã bị gán cho "không thể làm được việc gì đó" cảm thấy như thế nào. Và nếu không biết làm chủ bản thân thì sẽ nguy hại ra sao. Mặt Mèo hiểu, Khó Tính muốn tạo dựng một môi trường học tiếng Anh đầy niềm vui và mọi người được học thoải mái, không e dè, không phải chịu phán xét hay áp lực từ ai. … VÀ PHÁT TRIỂN Nguyên tắc này về sau đã trở thành kim chỉ nam cho những bước tiến quan trọng của HocAnhVan.US. Nơi đây giờ thực sự trở thành mái nhà của những người khao khát làm chủ ngôn ngữ chung của Thế giới. Là nơi chỉ cần bạn bấm Like để trở thành thành viên thì hàng ngày sẽ được nhận những bài học hay hoàn toàn miễn phí; bạn được chia sẻ kinh nghiệm từ nhiều thành viên khác, được admin và mọi người giải đáp thắc mắc và giúp đỡ khi cần thiết. Bạn thân mến, đó là nơi bạn đang hoà mình vào và trở thành một phần rất quan trọng. Một thời gian khá dài sau, facebook vẫn còn là một nơi chủ yếu để giải trí và tám chuyện của giới trẻ. "Học tiếng Anh miễn phí" ra đời như một cơn gió lành và ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của cộng đồng. Mặt Mèo vẫn không sao quên được tin nhắn của một bạn "vào fb đâu chỉ có chơi và mất thời gian như nhiều người nói nếu có nhiều hơn những page như thế này". Từ thời điểm mới thành lập đến ngày nay, page đã trải qua nhiều biến cố và thay đổi để xây dựng nên một cộng đồng lớn mạnh. Khó có thể đếm chính xác những khó khăn của việc quản lý page mang lại nhưng may mắn là nhọc nhằn luôn phải lùi bước trước những tươi vui, và những cái nhíu mày không thể ngăn được nụ cười trong ánh mắt. NHỮNG TRẢI NGHIỆM HocAnhVan.US đã ra đời như thế đó. Giờ đây Mặt Mèo là tôi đang ngồi gõ những dòng này và dần chìm đắm trong vô số kỷ niệm mà các thành viên mang lại... Có một buổi chiều đã in đậm trong tâm trí của tôi, đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được. Đó là một ngày bình thường khi tôi đang mặc chiếc váy hoa loè xoè và đeo headphone nghe nhạc vui vẻ. Một chú trung niên đến trước cửa nhà tôi, gọi điện để hỏi mua một bộ phần mềm học tiếng Anh. Tôi nhảy chân sáo hớn hở ra chào. Chú mặc một chiếc áo khoác vàng nhạt và có mái tóc ngả bạc. Chú dựng xe ngoài cổng và đi bộ vào sân nhà tôi với chiếc cặp táp màu đen. Chú nói “Tôi đi làm ở xa lắm, hôm nay trên đường về nhà, chạy đến nhà admin để mua phần mềm học tiếng Anh”, sau khi đã giao dịch xong, chú nói rất thích trang web học tiếng Anh trên Facebook này. Rồi chú đứng đó, ngay trên bậc tam cấp hành lang trước nhà tôi, góp ý với tôi rất chân tình và sôi nổi về “trang web học tiếng Anh của chúng ta”. Tôi chỉ biết đứng đó lắng nghe, tươi cười và gật đầu vâng dạ. Chú còn nói, có một anh bạn của chú, ngày nào cũng lên trang của cháu, chép hết mấy cái hình, mấy bài học rồi ghi ra đĩa, phát cho mọi người trong “nhóm bạn già” để cùng nhau học tiếng Anh. Chú khoe từ lúc bắt đầu chép tới giờ cũng được mấy cái đĩa rồi đó. Rồi chú chào tôi ra về, tôi trở lại căn phòng bé nhỏ của mình, bước chân nặng nề. Lẽ ra được gặp một người ủng hộ nhiệt tình như vậy, tôi phải cảm thấy vui mừng, nhưng sao tôi chỉ thấy bâng khuâng. Họ đó, những thành viên ngồi sau màn hình vi tính của tôi đó, bằng xương bằng thịt, sống giữa thành phố này và ngày ngày tranh thủ từng chút lên HocAnhVan.US để chép từng bài về in ra đĩa học, mua từng cái phần mềm 100k rồi nhờ người khác cài vào máy tính dùm. Vậy mà tôi chỉ thấy, trong mắt họ niềm lạc quan đầy sôi nổi và yêu mến page một cách trong veo thuần khiết. Buổi chiều nhiều gió hôm đó đã mãi làm tôi khắc ghi ý nghĩa công việc mà tôi đang làm. Thỉnh thoảng sau đó, tôi có nhận được những đơn hàng mua phần mềm của những em học sinh rụt rè nơi vùng núi cao; những người ở gần cột mốc biên giới số 0, từ nhà đi ra ngân hàng mất hơn 4 tiếng; những người 70 tuổi, vui vẻ gọi tôi là “bạn trẻ”; những người hơn cả 72 tuổi, nhắn cho tôi một tin nhắn kèm chữ “hi hi” như những đứa bạn cùng trang lứa: “tôi hứa sẽ học tiếng Anh thật giỏi, một ngày nào đó chúng ta sẽ trò chuyện với nhau bằng tiếng Anh, tin hay không tùy bạn” TẠO NÊN HÀNH ĐỘNG… Vì ở bên ngoài kia, có nhiều người không thể ngày ngày lướt facebook, không có thời gian đến các trung tâm ôn luyện, hoặc quá bận rộn để tìm giáo viên mặc dù rất mong được học tiếng Anh, chúng tôi đã mở rộng hình thức hoạt động để tiếng Anh đến với nhiều nơi hơn. Ngoài việc post bài chất lượng hàng ngày và duy trì việc này mãi mãi, chúng tôi còn kiêm luôn vai trò nhà cung cấp các sản phẩm học tiếng Anh chất lượng cao, được chọn lọc khắt khe và luôn có bản quyền hợp pháp. Do sản phẩm đến tay bạn đều có bản quyền, chúng tôi không thể chia sẻ tràn lan nhưng chắc chắn giá sản phẩm nơi chúng tôi đưa ra luôn thấp hơn giá bên ngoài thị trường. Đó là một cách để chúng tôi ghé vai gánh bớt nỗi lo của bạn. Ngoài ra, cách thức mua hàng cũng được chúng tôi đầu tư đáng kể nhằm xóa bỏ khoảng cách địa lý, cắt giảm chi phí đi lại, tiết kiệm công sức của bạn, đó là lý do hệ thống “Thanh Toán Và Nhận Hàng Ngay Lập Tức” được đầu tư kỹ lưỡng và đang cần mẫn phục vụ hàng trăm lượt giao dịch mỗi ngày. Doanh thu có được từ việc phân phối, chúng tôi dành để trả phí bản quyền cho nhà sản xuất theo thỏa thuận, phần còn lại chúng tôi dành đầu tư để xây dựng page, hỗ trợ tinh thần cho các admin ngày ngày tìm tài liệu hay và chia sẻ bài học cho các bạn. Đến và ở lại với chúng tôi, dù với tư cách người like bài viết hay khách hàng, bạn đều được xem như người nhà và nhận những cái bắt tay nồng ấm. ĐÁNH THỨC KHÁT KHAO… Kỳ vọng của chúng tôi là giúp mọi thành viên của mình học tiếng Anh một cách đầy đam mê và xúc cảm. Điều đó khác xa loại cảm xúc khi bạn cầm trên tay bài kiểm tra điểm 8 vì đã thức cả đêm nhồi nhét kiến thức để rồi hôm sau bạn quên mất. Chúng tôi muốn bạn cảm nhận những cảm xúc hân hoan đời thường: khi bạn nghe một bài hát tiếng Anh và bạn mỉm cười nhẹ nhàng cảm nhận lời bài hát, khi bạn trò chuyện với một người nước ngoài hoàn toàn tự tin mặc dù tiếng Anh bạn chưa thành thạo, khi bạn cảm thấy thật sự nhẹ nhàng, vui vẻ mỗi khi nghĩ về việc HỌC TIẾNG ANH. Vì ngôn ngữ vốn dĩ được sinh ra từ chính cuộc sống và dùng để phục vụ cho cuộc sống nên lúc này bạn phải hít thật sâu và thừa nhận rằng: bạn hoàn toàn có thể làm chủ và bắt ngôn ngữ phải quy phục mình. Hãy thôi nghĩ tiếng Anh thật nặng nề và quan trọng hóa những giáo trình, những nguyên tắc mà người khác áp đặt lên vai bạn. Tất cả những gì bạn cần chỉ là sự tự tin để bắt đầu học tiếng Anh theo cách mà bạn thấy vui vẻ nhất. Bạn biết sao không? Đơn giản CHỈ CẦN BẠN VUI, HỌC GÌ CŨNG HIỂU. Và ở đây, chúng tôi biết cách tạo ra niềm vui và lan truyền cảm hứng… Welcome to HocAnhVan.US
Posted on: Tue, 06 Aug 2013 04:00:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015