Truyện Người Lớn: Thủa Mới Làm Tình Hơn nữa - TopicsExpress



          

Truyện Người Lớn: Thủa Mới Làm Tình Hơn nữa đêm rồi, nhưng Tí cứ trằn trọc không yên, bàn tay vẫn còn đọng lại cảm giác mê ly khi sờ vuốt lên thân hình hấp dẫn của dì Tư nằm dài trên bãi cát. Nó thèm được ôm chặt lấy cơ thể mát rượi của dì để được sờ vào lồn hay ít ra cũng được mân mê đôi nhủ hoa êm ái của dì. Con cu nó thêm cương cứng đến mức làm nó khó chịụ Chưa bao giờ Tí bị kích thích cao đ như thế. Nó ngồi bật dậy, cởi chiếc áo thun mà nó cảm tưởng như đang bó chặt lấy người nó. Máu nóng chạy rần rần trong người, Tí rón rén di về phía phòng của dì Tự Ngay lúc đó, cửa toilette bổng bật mở, dì Tư , trên người chỉ mặc chiếc áo ngủ mỏng dính , bước ra. Dì giật nẩy người khi thấy Tí lù lù đi trong hành lang : “Cái thằng này, làm dì hết hồn. Sao giờ này chưa ngủ nữả” Tí đỏ mặt, ấp úng đáp: “Hôm nay sao con khó ngủ quá. Dì cho con ngủ chung giường với dì nghe, giống như hồi con còn nhỏ đó”. Dì Tư bật cười: “Thôi được rồi, vào ngủ với dì.” Tí không đợi mời tiếng thứ haị Nó cười khúc khích như một đứa trẻ con, bước ngay theo sau dì Tư. Chiếc giường dì Tư nằm thật là giường đôi dành cho ba má Tí, nhưng hôm nay dì đc quyền chiếm lĩnh. Mùi thơm của xà bông và mùi da thịt tỏa ngào ngạt trên chiếc giường êm ái khiến Tí thêm rạo khi nó ngả lưng xuống bên cạnh dì Tự Dì quay sang nhìn Tí cười: Đọc full truyện tại link sau: https://facebook/GiauVaoDoiMat/posts/173264509535648
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 17:46:47 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015