Truyện người lớn : Bữa tiệc đầu đời Nhân - TopicsExpress



          

Truyện người lớn : Bữa tiệc đầu đời Nhân dịp bố mẹ đi công tác Sài gòn, Hoa bèn nhận lời đi dự đêm khiêu vũ ở nhà thằng Hùng. Chẳng mấy khi được sút xiềng, tha hồ mà bay nhảy. Cô muốn làm người lớn.Nhưng ở nhà, bố mẹ cô cho là 15 tuổi vẫn là trẻ con nên quản lý cô rất chặt. Lúc ngồi sau xe Dũng, người yêu mà cô vẫn phải dấu bố mẹ, cô cảm thấy mình lớn hơn mấy tuổi. Nhưng chỉ vài giờ sau, lúc ngồi trên ghế bành, cô lại thấy mình trở lại tuổi 15. Bọn con trai bu quanh cô lúc cô mới đến ngay lập tức tản ra khi thấy có đứa con gái lớn hơn cô bước vào. Thậm chí Dũng cũng bỏ cô một mình. Cô cố tìm nó nhưng không thấy nó đâu. Sau vài điệu nhảy, cộng thêm tác dụng của mấy ly rượu ngoại mà cô được mời, Hoa cảm thấy chóng mặt. Lúc này, cô chỉ muốn về nhà, kềnh ra giường, đánh một giấc. Cô cảm thấy mỗi lúc cô càng choáng váng. Cô ngồi lên ghế bành, dựa lưng ra sau, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Lúc cô tỉnh giậy, nhạc không còn là nhạc Break Dance nữa mà là đĩa nhạc Paul Mauriat du dương. Mọi người đã về quá nửa. Tiếng nhạc du dương và ánh đèn mờ làm cô dễ chịu. Lúc mắt cô quen với ánh sáng mờ mờ trong phòng, cô nhận thấy có một đôi cũng đang ngồi cùng ghế với cô. Liếc sang trái, cô thấy hai người đang hôn nhau say đắm. Hoa nhìn thấy tay cô gái đang vuốt ve chỗ háng chàng trai. Hoa đỏ bừng mặt , nhìn đi nơi khác. Cô hy vọng cặp tình nhân không biết cô vừa nhìn trộm. Nhìn ra xa, cô thấy một cô gái đang nằm ngửa trên sàn với hai chàng trai. Áo cô gái bị kéo lên. Một chàng vục mặt vào ngực cô gái, bú một bên và sờ mó bên kia vú của cô gái. Chàng trai còn lại nằm bên, vừa hôn cô gái vừa vuốt ve chỗ đũng quần cô gái. Hoa vội nhìn đi chỗ khác. Nhưng nhìn đâu cô cũng thấy mọi người đang vui vẻ với nhau theo kiểu đó. Cô nghe có tiếng rên rỉ phát ra từ góc phòng. Cho dù góc đó hơi tối nhưng cô vẫn thấy được hai người đang làm tình với nhau. Đột nhiên, không biết từ đâu, Dũng xuất hiện. Dũng ngồi xuống sát bên cô. Đôi bên cạnh ngồi xích ra để Dũng ngồi xuống. Hoa liếc qua thấy cô gái vục mặt xuống háng chàng trai. Hoa cũng thấy con cặc của chàng trai chui ra thụt vào miệng cô gái. “Em có sao không?” Dũng khẽ khàng hỏi cô. “Không, không sao đâu. Em chỉ hơi buồn ngủ” “Vừa rồi anh có chút việc riêng, không ở bên cạnh em được. Em không giận anh chứ?” “Không, em không giận anh đâu” Dũng kéo Hoa, âu yếm đặt một nụ hôn. Hoa lúng túng vì chưa bao giờ được hôn trước mặt người khác. Hoa cảm thấy vòng tay vững chắc của Dũng quàng qua vai. Cô nép sát người vào Dũng. Dũng lại cúi xuống hôn. Lần này, nụ hôn sâu đậm hơn. Dũng nhẹ nhàng tách đôi môi Hoa ra, rồi vội vã, tham lam xoắn lấy lưỡi Hoa. Đọc tiếp phần 2 tại : https://facebook/cheo.naoemiu/posts/1380270285550519
Posted on: Tue, 12 Nov 2013 08:25:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015