Trên hành trình Đà Nẵng - Quảng Trị 170km, dừng xe - TopicsExpress



          

Trên hành trình Đà Nẵng - Quảng Trị 170km, dừng xe nghỉ trên đỉnh đèo Phú Gia vô tình gặp 1 người đàn ông và 1 chiếc xe đạp, thấy là lạ bèn bắt chuyện: "Hello, you travel along by bike? Yes. Oh, so impression. Where are u from? From England. Wow, it mean this bike together with you from England aslo? Yeah. I am travelling around the world by bycicle & already reach 15 000 miles from England, Europe, Asia to Thailand. Why you do like this? this is my dream & doing charity for children. Where u go now? Hoi An then along the highway to HCM. I have to leave now. Nice to talk to you. Thank. My name is Thom, and you? Henry. Ok, see you. Good luck..." Đoạn hội thoại ngắn ngủi 2 phút đã để lại ấn tượng trong mình với một người đàn ông, một chiếc xe đạp vòng quanh thế giới theo đuổi giấc mơ làm từ thiện cho trẻ em. "Khi bạn có ước mơ & sẵn lòng theo đuổi nó, bước tiếp theo bạn cần phải làm là hết lòng theo đuổi nó đến lúc hoàn thành". Cảm ơn Thom Oenton đã cho tôi cảm nhận thêm rằng "Thế giới quả là còn nhiêu việc để làm, còn nhiều nơi để đi và nhiều thứ để trải nghiệm"
Posted on: Sat, 21 Sep 2013 09:38:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015