Trưa ngày 12-7-1998, vài giờ trước khi trận chung kết - TopicsExpress



          

Trưa ngày 12-7-1998, vài giờ trước khi trận chung kết World Cup 1998 giữa Pháp và Brazil bắt đầu: Sau bữa ăn ở dưới nhà hàng trong khách sạn, cả đội tuyển Brazil về phòng nghỉ ngơi. Đang nghe walkman, Roberto Carlos thấy Ronaldo lả xuống, mặt tái nhợt rồi miệng trào bọt mép, toàn thân co giật. Hoảng loạn, Carlos chạy ra ngoài hành lang gào thét: “Cậu ta chết, cậu ta chết...”. Từ phòng bên, Edmundo và Cesar Sampaio nhào ra đầu tiên. Edmundo đè chặt người Ronaldo xuống nền nhà còn Sampaio bóp miệng Ronaldo để anh không tự cắn vào lưỡi mình trong cơn co giật. Tiếp theo, bác sĩ Toledo, HLV Zagallo và cả đội chạy đến. Họ làm các biện pháp sơ cứu cho Ronaldo, đưa anh vào giấc ngủ. Đến 4 giờ chiều, Ronaldo tỉnh dậy và không hề biết trước đó anh lên cơn động kinh, các bác sĩ nói cho anh biết điều gì đã xảy ra với anh.
Posted on: Sat, 23 Nov 2013 13:53:02 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015