Trời mưa cuối tuần, thiệt là thích hợp nằm rung - TopicsExpress



          

Trời mưa cuối tuần, thiệt là thích hợp nằm rung đùi coi mấy phim tình cảm ướt át sến súa ghê nha mợi. Sau giai đoạn ung thư/máu trắng, phim Hàn bây giờ chuyển qua mấy mô-típ tìm con rơi/con thất lạc/con mất tích rùi nghen. Đang coi HTV2, kênh phim truyện D-Dramas, phát trên VTVcab, HTVC, K+ và AVG; tui chợt nhớ lại vụ này ở Đồng Nai hay nè, thật hơn cả phim luôn! Khu vực Định Quán, có một chị sinh nhai bằng nghề thu mua ve chai. Chị ấy gánh đôi sọt trên vai đi lang thang, rề rà khắp làng trên xóm dưới. Một hôm vô xóm nọ, cũng cách nhà chị chừng 5-6km giề thôi. Chị bỗng phát hiện có một bé gái chừng 9-10 tuổi, mà nhìn ngang nhìn ngửa nét nào cũng ra...chồng chị. Ngồi nghĩ mát bên đường, chị nhìn chăm chăm nó đang chơi nhảy dây, càng nhìn càng sinh nghi. Chị nghĩ, ông chồng mình chắc có vợ bé ở đây rồi. Quay lại xóm đó mấy lần nữa, chị quyết định vặn hỏi ông chồng. Ảnh thề sống thề chết không bậy bạ đâu! Chị tức quá, bèn dẫn tới đó nhìn mặt con bé. Anh chồng cũng bất ngờ, con bé như bản sao của anh! Họ bắt đầu lân la gợi chuyện, hỏi thăm và sửng sốt khi biết con bé này cùng ngày tháng năm sinh với con bé nhà mình. Rồi nữa, khi tìm hiểu thêm mới biết, mẹ nó - một tiểu thương, đã đẻ cùng nhà hộ sinh với chị. Chuyện vỡ ra, hai bà mẹ này vô tình bị trao nhầm con lúc mới đẻ! Cái kết không rành lắm, nhưng nghe cô tui ở Định Quán kể lại; con bé chị tiểu thương không chịu về với cha mẹ ruột - ve chai, căn nhà lá thua kém nhà nó đang ở rất nhiều bề! Ai mê mấy phim drama Hàn, drama cổ trang TVB thì coi kênh này. Đang chiếu Bộ bộ kinh tâm (20g), từng đạt kỷ lục về lượng người xem cao nhất Trung Quốc. Rồi có Cuộc đời lớn (21g), Khu vườn bí ẩn (22g) của Korea đang chiếu. Mai 23.6 thì bắt đầu chiếu Võ Tắc Thiên bí sử lúc 19g30; phim này toàn mấy người tui khoái: Ân Đào, Lưu Hiểu Khánh, Tư Cầm Cao Oa, Chung Hân Đồng, Trịnh Sảng, Tần Hải Lộ... ha ha ha Tui hay vừa coi vừa khóc, vzô dziên hết sức ;-D
Posted on: Sat, 22 Jun 2013 08:18:38 +0000

© 2015