Trời oi bức rất làm biếng ra đường , nhưng chị Em - TopicsExpress



          

Trời oi bức rất làm biếng ra đường , nhưng chị Em quá lâu ngày không gặp nhau nên khi Em Loan Ngô gọi rủ đi ăn ốc thế là mình nhận lời ok ngay , không kịp để Em ấy rủ tiếp ..... thế là lấy xe te te te chạy ra chỗ hẹn , sao mà đông và ồn ào quá .... ủa ủa ủa Em ấy chưa đến , vậy mà kêu Em đang ngồi đợi chị , thế là không lẽ ngồi nhìn này bàn , này ghế , này chén mắm gừng , rồi thì tiếng nhai , tiếng nói kèm theo tiếng thổn thức của mấy em nghêu , em ốc khi bị ném vào sọt .... lấy điện thoại gọi xem nào đầu tiên là Em Loan Ngô ...... thuê bao quí khách vừa gọi hiện nay không liên lạc được ..... kỳ vậy ta , ok gọi cho El Kun ủa ủa ủa sao cũng thuê bao ..... tức mình liền gọi cho 01 thố nghêu áấp thật lớn , 1 dĩa ốc mỡ xào me thật nhiều me nhanh nhé ..... rồi rồi nghêu và ốc đã đến ..... đang lau tay sạch sẽ bằng .... khăn lạnh chuẩn bị bốc em nào lên thịt trước đây ta , thì điện thoại reng liên hồi bực bội à nha ..... kệ ăn trước đã nhưng sao reng hoài vậy ai mà dai dữ vậy ta ..... a lô ! thu nghe đây ..... ủa chị đang ở đâu vậy ...... giật mình .... ôi trời thì ra buồn ngủ quá , mình ngủ gật và nãy giờ là mình đang nằm mơ ..... minh thu ơi ! bó tay minh thu .
Posted on: Fri, 21 Jun 2013 08:36:51 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015