TÂM SỰ CỦA MANUCIAN Hôm nay MU thua, thua từ chính - TopicsExpress



          

TÂM SỰ CỦA MANUCIAN Hôm nay MU thua, thua từ chính trách nhiệm của HLV tới tất cả các cầu thủ. MU thua, tôi buồn, NHM buồn, các cầu thủ vs BHL cũng buồn... Tôi chửi, tôi gào vào chính cái nỗi buồn ấy nhưng để rồi nhận lại những gì??? Được gì, mất gì chắc trong chúng ta đều hiểu rất rõ. Tất cả chỉ là con số "000000000". Trong chúng ta, ai lấy đều dành 1 tình cảm nhất định cho United. Từ thất bại tới thành công liên quan tới United đều có 1 sức ảnh hưởng to lớn tới với toàn thể Fan hâm mộ. Đó là điều tất yếu... Khi MU thắng, NHM có được niềm vui. Các cầu thủ được đưa lên tận 9 tầng mây và hết lời ca ngợi, luôn cho rằng chúng ta là đặc biệt. Nhưng ngược lại, trong những lúc ntn, tôi lại buồn, ko fai buồn vì thất bại của MU mà tôi buồn thay bởi cái cách mà số ít FAN hâm mộ (trẩu tre) đưa ra ngàn lý do để đổ lỗi cho thất bại này. Nào là Moyes không truyền lửa cho các học trò, nào thì Andro thi đấu quá "ngu", nào là Ferdinand thi đấu thiếu trách nhiệm... điều đó là vô cùng. Xin lỗi chứ, cuộc sống không có ai là hoàn hảo để chiều theo ý mình cả. Hãy xem đấy, Liver - 1 thời hoàng kim đó, nay còn đâu??? Chelsea đó, Mou về rồi đó, hãy xem họ có còn là họ trước đây ko??? Bóng đá thì cũng có lúc thăng lúc trầm, chẳng có CLB là "Vô Đối" mãi mãi cả (Barca tiki-taka 1 thời náo loạn Châu Âu bị Bayer vùi dập năm ngoái đó). Vậy nên hãy chấp nhận nó, hãy biết CLB của mình đang ở vị trí nào, hãy nhớ cái tình yêu với United đó xuất phát từ đâu (nếu là đua đòi theo bạn bè hay chỉ là thấy nhiều người hâm mộ thì nên chuyển qa làm FAN MC là vừa)... Với United, nếu bạn có 1 tình yêu xuất phát từ trái tim. Hãy trân trọng và đừng bao giờ nản lòng trước mỗi thất bại! P/s: hãy yêu MU bằng cả trái tim, chứ đừng yêu theo cái kiểu phong trào T.D
Posted on: Sun, 29 Sep 2013 00:48:20 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015