TÂM SỰ CỦA MỘT LINH HỒN BỊ ĐỘT QUỴ Cuộc sống - TopicsExpress



          

TÂM SỰ CỦA MỘT LINH HỒN BỊ ĐỘT QUỴ Cuộc sống của tôi giờ đây rất nhẹ nhõm và bay bổng,tôi muốn đến bất kỳ đâu cũng có thể được,chỉ cần trong ý nghĩ tôi hướng về nơi đó là tôi sẽ ở đó.Một linh hồn thích phiêu bạt như tôi rất đáng để học đấy nhé,tôi có thể hiểu được và biết được nhiều nơi,điều mà khi tôi còn trong một thân xác hữu hình tôi không thể làm được.Tôi biết bạn đang đọc những dòng này một cách tò mò và nghi hoặc lắm nhưng xin nhớ là tôi biết được điều đó đấy.Tôi sẽ kể cho bạn nghe tại sao tôi lại ở đây, trên thiên giới này. Thực ra cũng chẳng có gì to tác cả,tôi vốn là người lãng mạn thích những khoảng lặng suy tư trong một không gian rộng lớn như bãi biển xanh biếc hay những ngọn đồi xanh mướt nắng vàng với người con gái tôi yêu.Một chút men khiến tâm hồn luôn bay bổng với nàng trong một chiều hoàng hôn lộng gió trên bờ biển nơi tôi và nàng hay đưa nhau ra mỗi khi cần một nơi bình yên để dành cho nhau cả một thế giới.Tôi bỗng nhiên cảm giác nhẹ bẫng,cảm xúc không nói thành lời,tôi bay bổng,tôi vẫn thấy mọi thứ xung quanh tôi,tôi thấy cả nàng với những giọt nước mắt lăn dài trên má rơi xuống khuân mặt một người nằm trong vòng tay của nàng.Rất giống tôi....Tôi thấy hết tất cả,tiếng còi hú của xe cứu thương,tiếng khóc của ba mẹ tôi,của nàng,của những người bạn. Tôi đã cố hét thật to để nói rằng "Tôi vẫn ở đây cơ mà!" Nhưng không một phản hồi,chỉ có tiếng khóc và tôi không thể chạm được vào họ,với họ tôi dường như vô hình vô ảnh. Rồi mọi thứ cũng qua đi,tôi chỉ còn lại trong tâm tưởng,trong những ký ức của ngày hôm qua của những con người hữu hình đó,Họ không hề biết là tôi vẫn ở đây,vẫn trẻ trung lãng mạn,không có khái niệm không gian hay thời gian giống họ.60 năm với họ,tôi vẫn thế!. Tôi là một linh hồn yêu khoa học!Tôi vẫn đến các hội nghị khoa học hay vào xem các labo xét nghiệm y khoa mà không cần giấy mời.Tôi đến phần vì tôi có điều kiện,phần vì tôi yêu cái việc này.Tôi là một bác sĩ thất nghiệp trong cái thế giới vô hình của tôi. Mấy giáo sư đầu bạc của hiệp hội đột quỵ Hoa Kỳ (ASA- American Strocke Assosiation) mới đưa ra một một cụm từ để giúp nhớ nhanh những dấu hiệu đặc biệt nhằm phát hiện đột quỵ: FAST!(Nhanh) Quá đúng! Đột quỵ xảy ra rất nhanh và trở thành như tôi cũng rất nhanh vì thế cần phải phản ứng nhanh! FAST là cụm từ viết tắt! F:Face Drooping (Khuân mặt sụp xuống,méo lệch)Hãy yêu cầu họ cười để xem nụ cười có cân không?Hỏi họ xem mặt có tê không? A:Arm Weakness( Yếu cánh tay).Yêu cầu họ tự dơ 2 cánh tay lên xem có tay nào bị kéo xuống dưới không (khó dơ) S:Speech Difficulty(Khó đánh vần).Nói ngọng,Hãy yêu cầu họ đọc đi đọc lại vài lần 1 câu ví dụ như "Tôi thích ăn chuối" T:Time to call 9-1-1:Khi phát hiện các dấu hiệu trên hãy gọi cấp cứu (911 - Mỹ) 115 ngay lập tứ hoặc đưa họ đến bệnh viện. Ngoài các dấu hiệu dễ phát hiện trên các giáo sư đầu bạc cũng đưa ra các dấu hiệu khác như Đột ngột tê,yếu chân Đột ngột nhầm lẫn,khó hiểu Đột ngột khó nhìn ở 1 hoặc 2 mắt Đột ngột khó đi,khó giữ thăng bằng Đột ngột đau đầu giữ dội mà không rõ nguyên nhân Phát hiện thấy các dấu hiệu trên hãy gọi cấp cứu 115 và đưa đi cấp cứu. Tôi nghe họ nói mà mủi lòng.Nếu hồi đó tôi không nâng nâng chút men,chút cảm xúc ngoài không gian rộng lớn vắng người với nàng,có lẽ tôi và nàng đã có một đàn con cháu xinh đẹp như mộng. NẾU BẠN THẤY THÔNG TIN NÀY HỮU ÍCH MONG BẠN CÓ THỂ ỦNG HỘ QUỸ TỪ THIỆN NIỀM TIN.CHÚNG TÔI ĐỔI CHẤT XÁM LẤY KINH PHÍ GIÚP ĐỠ CÁC HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN. XIN GƯI VỀ:TK Niềm Tin: Nguyễn Tiến Phúc VietcomBank 0031000163613 chi nhánh HP 16h08/28/07/ 2013 Trân Trọng: Bác sĩ y khoa.OGVT
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 09:15:54 +0000

Trending Topics



ss="stbody" style="min-height:30px;">
Low Priced Cyberpower CP-H420P USB Hub, 4-Port, USB 2.0, 480Mbps,

Recently Viewed Topics




© 2015