[Tâm sự chuyện phụ nữ chúng mình] Mình năm nay 18t. - TopicsExpress



          

[Tâm sự chuyện phụ nữ chúng mình] Mình năm nay 18t. Tuy mới chỉ sống 18 năm nhưng cuộc đơi mình đã trải qua khá nhiều thứ. Mình nghỉ học năm lớp 9 và quyết định đi theo con đường riêng mà mình muốn. Một mình đi khắp nơi để học nấu ăn, đi làm thêm cực khổ ở các cửa hàng. Mặc dù nhà mình rât giàu có nhưng mình k muốn dựa vào gia đình. Sau đó một thời gian mình về mở một cửa hàng ăn nho nhỏ. Và gặp một người đàn ông hơn mình 4t. Đã có một đời vợ. Mình nghe người đàn ông đó nói rằng a đã bỏ vợ. Vì con trai a ấy dù còn bé nhưng khá nổi tiếng trên các trang mạng nên vợ và a ấy chỉ giữ mặt phẳng để k ảnh hưởng đến con. Mình yêu a ấy đc một thời gian thì mình mang thai đứa con của a ấy. A ấy biết và cầu xin mình bỏ đi đứa con. Mình đã khóc trắng rất nhiều đêm. Và mình biết a ấy sợ vợ biết được sẽ k cho con về gặp a ấy. Mình rất yêu thương người đan ông đó, nên quyết định vì a ấy mà bỏ đi đứa con của mình. rồi ngay sau đó gia đình mình phát hiện và làm rất căng. Vì ở nơi mình sống a ấy có tiếng tăm k đẹp cho lắm. Mình lại chưa từng có điều tiếng gì. Gia đình mình đã gặp a ấy và nói gì đó. Sau đó a ấy gọi điện chửi mắng mình vì đã viết những lời nhớ thương về con lên fb. Có lẽ a ấy sợ mọi người biết. Mình đã rất sốc sau chuyện đó. Sau đó vài ngày có một người đan bà nt đòi nói chuyện với mình. Nói rằng mình thật tội nghiệp và muốn hỏi mình xem có nên yêu a ấy không. Người đàn bà đó trước đây nhắn tin cho a ấy và đã bị mình phát hiện. Khi đó a Ây một mực nói rằng đó là ny của bạn, nó mượn máy nt. Đến hôm đó mình càng sốc hơn. Từ hôm bỏ con đi, mình đã chẳng thể ngủ đc một ngày nào vì dằn vặt và day dứt. Sau đó, mình ra đi đến một nơi khác. Và nhận một đứa bé ở chùa về nuôi. Nhiều người ngăn cản vì mình còn quá trẻ nhưng mình vẫn quyết định làm thế. Mình chỉ muốn làm mọi việc để chuộc lỗi với con. Đến giờ tuy còn khó khăn và mình chưa ổn định thật sự về tâm lí, nhưng những gì mình trải qua mình biêt cả đời này k thể quên nổi. Mình đọc đc vào bài ở page hỏi rằng có nên bỏ đứa con đi k. Mình chỉ muốn nói đừng ai làm thế. Dù ở trong hoàn cảnh gì đi nữa, hãy giữ lại đứa bé. Rồi sau này, đó chính là điều hạnh phúc nhất trong đời bạn. Đừng như mình, mỗi đêm k thể nhắm mắt ngủ yên.. [Chia sẻ của bạn PA đến với Thế giới phụ nữ]
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 12:13:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015