Tình cờ đọc được bài viết " Đam mê vs Thần - TopicsExpress



          

Tình cờ đọc được bài viết " Đam mê vs Thần tượng " thấy nó rất hay. Share để mọi người cùng đọc và suy ngẫm: " Yêu là sống và còn sống là còn yêu. Hãy cứ để tôi – và nhiều người trẻ kia nữa – sống trọn vẹn với đam mê và lý tưởng của mình. Chẳng có lý tưởng nào lệch lạc, chẳng có sự hâm mộ nào đáng phê phán, cũng chẳng có đam mê nào là “biến thái, bệnh hoạn” cả. Điều đáng phê phán nằm ở ý thức mỗi người mà thôi. Chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Sẽ có rất nhiều mùa xuân trôi qua trong đời. Hãy làm cho mùa xuân nào cũng thật đẹp. Đừng gạt bỏ – dù chỉ là một giọt nước mắt của họ khi ngóng chờ thần tượng ở sân bay. Hãy vui mừng, vì họ còn cảm xúc, còn khóc được cho người mà họ yêu. Đừng khiến một thế hệ trẻ phải chai sạn cảm xúc vì không biết đâu là đam mê trong cuộc đời này. Cứ để họ yêu đến chao đảo, hâm mộ đến cuồng nhiệt, sống hết mình vì điều gì đó đi. Dù điều đó có là sai, thì tuổi trẻ cũng cần vấp ngã. Chỉ cần người lớn công bằng và vị tha hơn một chút thôi mà, đúng không? Vậy nên, cứ sống và sống hết mình với đam mê của bạn đi. Đừng e sợ bất kỳ điều gì." Read more: tapchi.guu.vn/dam-me-vs-than-tuong-U1uHnpsGaFJjm.html#ixzz2VtoC5bcs _sakura_
Posted on: Tue, 11 Jun 2013 12:54:52 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015