Tôi dùng từ ‘biết’ vì tát đàn ông là một kỹ - TopicsExpress



          

Tôi dùng từ ‘biết’ vì tát đàn ông là một kỹ năng không phải chị em nào cũng tự nhiên có được. Dĩ nhiên, có nhiều cách tát đàn ông mà không được dễ chịu cho lắm. Tát quá mạnh thì mất chất phụ nữ. Tát quá nhẹ thì tốt nhất là đừng tát. Tát vì không biết làm gì khác – em chưa đủ khả năng để tranh luận với anh, cũng chưa đủ can đảm để bỏ anh – cũng không hay lắm. Cố gắng tát mạnh nhưng ra một cái tát rất yếu (hoặc đáng sợ hơn là trường hợp ngược lại) cho thấy rằng mình chưa biết điều khiển tay… Một cái tát thực sự – một cái tát xứng đáng với tên gọi của nó, một cái tát làm nên tính quyến rũ của phụ nữ – phải được thực hiện một cách hết sức khéo léo và thông minh. Thứ nhất, nó phải là hành động không cần thiết lắm, hoặc nói đúng hơn là lời thoại nằm ngoài kịch bản. Nó phải bất ngờ, ngẫu nhiên, và cũng hơi vô lý một chút. Thứ hai, một cái tát làm nên tính quyến rũ của phụ nữ phải dẫn đến một chiếc hôn say đắm. Nên có một thời gian khoảng 3 giây khi người đàn ông bị tát không biết làm gì: kêu oan, đứng lên, hít vào và tát lại? Nhưng khi 3 giây kết thúc thì người ấy phải tự dưng muốn hôn người phụ nữ của mình. Hôn say đắm. Hôn như không có ngày mai. Hôn như Titanic. Điều thứ ba, một điều rất quan trọng, là cái tát ấy phải để lại một chút gì đó của người phụ nữ. Đó có thể là mùi hương - chút gì đó thơm thơm khiến nỗi đau trở nên ngọt ngào hơn. Đó cũng có thể là chút hồng hồng từ mấy dấu vân tay xinh xinh của cái tay đẹp đẹp ấy. Thậm chí nó có thể là vài giọt rượu vang từ ly người ấy nhảy ra. Nếu người ấy tát đúng, tát chuẩn, thì những điều đó, mặc dù không tồn tại lâu trong khứu giác, trên da hoặc trên áo, nhưng sẽ tồn tại mấy tháng trong niềm nhớ. Khi ghi lại những lời chia sẻ hóm hỉnh mà chân thành của Joe, người viết chợt liên tưởng đến hình ảnh một cô gái mang hương thơm nồng nàn, vừa có chút tinh nghịch vừa có chút dịu dàng, mỗi lần lướt qua là một lần vấn vương. Theo dòng suy nghĩ lại nhớ về cô gái trong clip quảng cáo gần đây về dòng sữa tắm nước hoa mới của LUX, bỗng thấy có chút liên hệ nào đấy… “Một cái tát” bằng mùi hương nước hoa đến từ một loại sữa tắm… LUX, tại sao không nhỉ? Người viết cũng tủm tỉm cười: đúng là, phụ nữ nếu biết cách, thế nào cũng thật quyến rũ… QuMùi hương sẽ đưa ta trở về những gì bình dị và yêu thương nhất Người mẫu, diễn viên Quách Ngọc Ngoan Sài Gòn, 8:43 sáng, Thang máy của cao ốc mở ra, đèn nhấp nháy. Cô gái đi cùng thang máy với mình nãy giờ bước nhanh đầy tự tin đúng tuýp người phụ nữ hiện đại. Chờ chút nào, đâu đây thoang thoảng một mùi hương thú vị khó diễn tả. Nó cứ gây tò mò một chút, thích thú một chút, mà cũng có gì đó xao xuyến, lạ lẫm… Sài Gòn, 2:30 chiều, Vừa qua cửa quán, chợt hàng sứ trong vườn bỗng đong đưa nhẹ nhàng khi có một cơn gió chiều Sài Gòn thoáng qua. Bao nhiêu oi bức, bao nhiêu mệt mỏi gần tan biến hết, cứ như khoảnh khắc đó chỉ còn mỗi mình, và hàng sứ trắng kia… Hoa sứ vẫn đọng trong tiềm thức mình từ rất lâu rồi… Sài Gòn, 11:00 tối, Hôm nay là một ngày kỳ lạ và trôi qua chậm rãi yên bình. Xung quanh mình tựa hồ như vẫn còn vương vấn mùi hương ở thang máy, và hương sứ ở trước cửa quán quen. Nhiều bạn bè hay chọc mình rằng kiểu đàn ông làm diễn viên, người mẫu thì kén chọn lắm. Nhưng thật ra, mình không bao giờ đặt phụ nữ vào chuẩn mực nào, vì họ đối với mình luôn quyến rũ một cách bí ẩn. Quyến rũ không chỉ bởi vì họ xinh đẹp, mà họ còn tinh tế, khéo léo, thông minh. Cô gái văn phòng lúc sáng làm mình ấn tượng mãi vì nàng ăn mặc thời trang và phù hợp, đẹp từ mái tóc, màu son đến bộ trang phục và mùi hương tinh tế không lẫn vào đâu được. Cứ nhẹ nhàng, thanh thoát, nhưng luôn khơi gợi sự xao xuyến. Dù cho đời sống thành thị có vội vã lướt qua, thì mùi hương vấn vương luôn làm ta trở về với những gì bình dị và yêu thương nhất. Không biết là do tình cờ hay may mắn, Ngoan “phát hiện” mùi hương mà cô gái gặp ở thang máy dùng cũng là hương đến từ sữa tắm nước hoa LUX. Trong một lần về thăm nhà, ngồi ăn cùng cô em họ, thấy em mình hôm nay có gì đó vừa lạ vừa quen, hỏi ra mới biết thì ra cô nàng mới thử dòng sữa tắm nước hoa này. Cô em hồ hởi “khoe”: mùi hương cuối của dòng sữa tắm nước hoa hòa quyện cùng mùi cơ thể tạo ra một mùi hương độc đáo, riêng biệt cho mỗi người. Chẳng trách sao mà mình cứ quyến luyến mãi… Hồ Trung Dũng – Mùi thơm chính là yếu tố vô thức về cái Đẹp Ca sỹ Hồ Trung Dũng Trên đời này, có lẽ ai cũng muốn mình đẹp và được ngắm nhìn cái đẹp. Ngỡ như “đẹp” là cái phạm trù chung mà ai cũng hiểu, nhưng nghĩ lại, chữ “đẹp” lại vô cùng cá nhân. Có nhiều người đàn ông thích người yêu mình có thân hình như người mẫu. Trong công việc, tôi nhiều lần có may mắn được sánh bước cùng các người đẹp - không chỉ rất “đẹp” mà còn rất “chuẩn” nữa. Nhưng tôi lại chẳng cảm được gì nhiều vì dường như, tôi không thích cái gì “chuẩn” quá thì phải… Nhiều người khác lại thích phụ nữ “ngọt ngào”. Tôi cũng chẳng ngoại lệ. Nhưng tiếc là sau một vài kinh nghiệm “xương máu” thì tôi đâm ra sợ những lời mật ngọt như đường. Vả lại phụ nữ gai góc một chút cũng thú vị mà! Thôi thì tôi chọn cho mình ngọt vừa vừa, gai cũng vừa vừa vậy… Có một tiêu chí khác mà rất nhiều người đàn ông đưa ra khi được hỏi về người phụ nữ lý tưởng của họ, đó chính là sự đảm đang. Nhưng về điểm này thì tôi cũng chỉ chọn ở mức “vừa vừa” mà thôi. Vì tôi thích được cùng người yêu của mình nấu nướng, mà tôi thì chẳng có chút năng khiếu nào trong khoản này, thế nên nếu nàng giỏi quá thì tôi sẽ bị “khớp”, chẳng dám làm gì nữa đâu. Hơn nữa, đối với tôi, cái đẹp một phần được quyết định bởi tài năng ngoài xã hội, chứ không chỉ là tề gia nội trợ. Cũng có những người đàn ông cho rằng phụ nữ thông minh chính là phụ nữ đẹp. Điều này thì tôi chẳng có gì phải bàn cãi nữa rồi. Nhưng với riêng tôi, cái thông minh đó còn phải đi cùng với sự chân thành và thân thiện nữa. Có lẽ đây chính là tuýp phụ nữ dễ làm tôi ngã gục nhất. Nhưng có một điểm mà tôi nghĩ khi nói ra, người đàn ông nào cũng sẽ đồng tình, nhưng bản thân họ lại ít nghĩ tới, vì hình như yếu tố đó đã trở thành vô thức đối với những người thuộc phái mạnh. Đó chính là … mùi thơm của một người phụ nữ - một loại hương thơm biểu trưng cho phong cách của nàng – hòa quyện với hương tự nhiên của cơ thể sẽ tạo ra một nét quyến rũ vừa đủ nhưng khó quên, một sự cố tình trong vô tình… Một ngày gần đây, người bạn gái chơi thân với Dũng từ thuở còn là sinh viên khoe một mùi hương mới mà cô rất thích. Đoán đến đoán lui, Dũng vẫn khăng khăng đó là mùi hương từ một loại nước hoa nào đó, nhưng khá bất ngờ khi cô ấy bật mí đó là một hương thơm từ dòng sữa tắm nước hoa LUX mới. Cũng có cơ chế 3 tầng hương như nước hoa và chính tầng hương cuối sẽ hòa quyện với mùi cơ thể, tạo nên một mùi hương hoàn toàn riêng biệt, khá thú vị. Vậy là các phụ nữ xinh đẹp lại có thêm một cách để tạo nên sự quyến rũ vô tình mà lại lưu luyến, khó quên…. nguo62n internet
Posted on: Sat, 07 Sep 2013 23:18:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015