Tôi vừa trở về từ quân y viện 175 , sau khi kịp tham - TopicsExpress



          

Tôi vừa trở về từ quân y viện 175 , sau khi kịp tham gia cùng bạn bè cầu nguyện dâng lời cảm tạ Chúa . Chúa thật đáng yêu , Ngài nghe thấy hết tiếng kêu van , vì vậy mà người bệnh quê ở hải hậu - nam định đã được các anh chị ở hội đồng hương nam định tìm đến sau khi những thông tin về hai bệnh nhân vô danh được truyền đi trên mạng internét- các anh chị ở hội đồng hương đã bố trí đưa bệnh nhân về quê xứ . Còn một bệnh nhân khác vẫn mê man bất tỉnh , sự sống của anh trông cậy vào tập thể y bác sỹ , hộ lý khoa B6 ngoại thần kinh . Xúc động xiết bao trước tấm lòng của các lương y nơi đây , họ chăm sóc lo lắng cho anh chẳng quản ngày đêm , chẳng quản nhọc nhằn , anh bệnh bất toại toàn thân , sống đời tực vật vậy mà ga nệm sạch sẽ thơm tho .Các y bác sỹ chỉ mong anh tìm được người thân , đã ba tháng nay anh sống ở khoa đặc biệt này , mà k có ai tới thăm nom vì anh bị nạn , ai đó rinh vào viện và họ bỏ đi mất . Tôi gửi quà của vị linh mục chia sớt với y bác sỹ nơi đây chút khó khăn , mọi người xúc động và hướng dẫn tôi làm thủ tục nộp viện phí cho người bệnh vô danh , chia sẻ với nhau câu chuyện tình người xúc động . Tất cả mọi người gặp nhau ở nỗi niềm tha thiết mong anh tìm thấy người nhà .Xin Cha và cộng đoàn cầu nguyện để nguyện vọng đó thành hiện thực tý nữa con trai về tôi sẽ nhờ nó post hình ảnh bệnh nhân , hầu mong có ai nhận ra và tìm thân nhân giúp
Posted on: Fri, 29 Nov 2013 13:10:35 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015