Tôi đã đi thi MB và thực chất của thi tuyển công - TopicsExpress



          

Tôi đã đi thi MB và thực chất của thi tuyển công khai, minh bạch là đây Chào các bạn, chắc những ai học về Tài chính - Ngân hàng đều rất muốn tìm 1 công việc đúng chuyên ngành của mình, và hầu hết các bạn đều mong trở thành 1 banker , và tôi cũng thế . Khi nghe thấy MB mở chi nhánh mới ở quê thì mừng lắm, đó là cơ hội cho rất nhiều ng muốn làm việc tại quê hương như tôi. Tôi hăng hái làm hồ sơ, rồi đc đi thi vòng thi viết, thế đã là mừng lắm rùi. ( trốn cả cơ quan đang làm để đi thi) . Rui cũng qua vòng thi viết ( tôi thi HCTH), vào vòng phỏng vấn có 7 người, giờ danh sách vẫn còn trên trang web của MB . Đi phỏng vấn cũng rất tốt, vì đó đều là những công việc trước đây tôi đã và đang làm, ko khó để thấy rằng khả năng qua rất cao. sau tôi có 6 ng, 2 nam - ra khỏi phòng đã bảo là ko tôt rui, 4 ng nữ, trong đo có 1 ng từ Hà Nội về, 2 em 90 chưa có kinh nghiệm và 1 ng 87 co kinh nghiệm làm về nhân sự. Sau 1 tuần chờ đợi, cứ đinh ninh sẽ chỉ chờ kết quả thôi thì tôi được gọi đi phỏng vấn lần 2 tại Hội sở trên HN, vậy là lại xin nghỉ làm lóc cóc bắt xe lên HN. Đến nơi có 4 ng phỏng vấn làn 2 cho chi nhánh Bắc Giang, tôi, 1 ng 87 , 1 bạn ở Hà Nội và bất ngờ là 1 bạn từ MB của Bắc Ninh xin chuyển về BG. Ở vòng phỏng vấn này cũng rất tốt, các chị đều hỏi vặn các nghiệp vụ và tình huống nhưng tôi đều trả lời đc , cuộc phỏng vấn kéo dài 35. Sau tôi là bạn Hà Nội -10, chị 87- 10 , bạn ở Bắc Ninh 20 . Sau đó cả 4 ra về và có hỏi số điện thoại của nhau để liên lạc. Đến nay đã có kết quả thì chúng tôi vô cùng bất ngờ vì ng đc chọn là 1 ng lạ hoắc, ko có vòng thi viết,ko vào vòng phỏng vấn nào cả mà vẫn đỗ, và cả 4 chúng tôi đều trượt. Thực ra đi thi thì đỗ trượt là chuyện bình thường, có rất nhiều lý do để mình trượt, nhưng vô cùng bực mình với cách của MB đã làm, đó là ng đã đc cơ cấu rôi thì còn gọi những ng khác đến làm gì cho mất công.Hay nói như em ở BN là họ đang cân đo đong đếm các suất ngoại giao. Chúng tôi lặn lội từ xa lên chứ ko phải ở gần mà chạy ào cái đến rùi về. Chúng tôi cũng bỏ công sức để ôn luyện và đi thi. Nhưng cái chúng tôi nhận dc thì quá bất công. Cũng đúng thôi, xã hội này 2 chữ công bằng đã ko có từ lâu. Ngay khi ra về chúng tôi đã tự bảo nhau rằng, thà rằng mình trượt vì ng cùng thi giỏi hơn còn tâm phục khẩu phục, chứ trượt vì cơ cấu hay COCC thì tức lắm. Tôi tin rằng trong đợt tuyển dụng cho các chi nhánh mới vừa rồi cũng còn có những vụ cơ cấu như vậy nữa. Tất nhiên ko phải là tất cả nhưng như thế cũng là ko minh bạch và công khai với những ng đi thi rùi. Ko cần biết là chạy tiền hay dùng quyền nhét được ng vào thẳng ko cần thi nhưng như thế là quá đáng. Thôi, cứ tự nghĩ rằng sẽ có cơ hội tốt hơn cho mình và cố gắng thêm chứ ko tìm thấy công bằng trong thi cử đâu, dù là nhà nc hay doanh nghiệp ngoài, có chăng là mong mình may mắn hơn chứ đen đủi gặp nhiều thành phần COCC thì mút mùa ko chen vào đc. Chúc mừng các bạn đã đỗ MB đợt này và chia buồn với 3 ng cùng thi với tớ đã cùng trượt. P/s; Tớ đang làm cho INGO rùi nên thấy cách thi tuyển của Việt Nam mình là vô cùng chán. Chỉ mong trong tương lai sẽ có thay đổi chứ ko thì đi làm hết cho nc ngoài lại chảy máu chất xám đến chết thui
Posted on: Fri, 15 Nov 2013 12:20:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015