TẢN MẠN VỀ "BÃO" Không một dự đoán nào, không - TopicsExpress



          

TẢN MẠN VỀ "BÃO" Không một dự đoán nào, không một dòng tin hay một nhà phát ngôn chính thức nào thông báo nhưng bạn bè tôi đều biết có một “cơn bão” đang xảy ra. Thường thì tất cả cơn bão đều gây hại và khi bão đến thì phải chống bão. Một vài người có ý định chống bão nhưng hình như họ bất lực. Tôi cũng vậy, chẳng biết làm cách nào... Chán nản, lẩn thẩn vào "Google" gõ từ khóa "cơn bão" để tìm hiểu căn nguyên. Nguyên nhân các cơn bão chỉ có thể hình thành khi có đủ ba điều kiện: Nhiệt, ẩm và động lực để tạo xoáy. Cùng một lúc, cùng một khu vực có thể xảy ra đến hai cơn bão. Khi đối phó với các cơn bão đã hình thành điều đầu tiên họ đặt tên cho chúng để tránh nhầm lẫn. Tiếp theo là dự đoán về hướng di chuyển, sức gió rồi thông báo tới vùng khả năng bão đi qua để mọi người chuẩn bị phòng chống nhằm ít bị thiệt hại nhất. Việc đặt tên các cơn bão có nhiều cách khác nhau tùy thuộc thời gian, khu vực hoặc vùng lãnh thổ. Bão thường được đặt theo tên người, vật thậm chí là cả tên món ăn... Có một điều nực cười là khi các nhà Nha khí tượng đặt tên những cơn bão theo tên người phụ nữ họ đã hy vọng tính cách hiền hậu, dịu dàng của phụ nữ sẽ làm giảm bớt thiệt hại thì ngược lại những cơn bão đó lại gây ra sức tàn phá kinh hoàng đối với con người. Bão Linda ở Việt Nam năm 1997 ở Việt Nam và Katrina năm 2005 ở Hoa Kỳ là điển hình minh chứng cho điều này. Thế mới biết phụ nữ quả là ghê gớm... Quay trở lại “cơn bão” vừa kể ở trên, “cơn bão” này không giống những cơn bão mà tôi truy tìm, nó có thể xảy ra bất cứ ở đâu, bất cứ thời điểm nào. Nguyên nhân nào? Hướng đi và tầm ảnh hưởng ra sao? Một, hai, ba hay bốn “tác nhân” gây ra nó. Tôi không biết và cũng không có ý định đối mặt cũng như tìm hiểu thêm về nó nữa. Tôi chỉ hy vọng các “tác nhân” này tự thu xếp giải quyết hợp lý để “cơn bão” mau chóng tan đi không làm ảnh hưởng đến môi trường mà mọi người đang có. Cuối cùng, tôi chợt hiểu trong mỗi con người chúng ta đều đang chứa những cơn “gió” ngầm. Nếu không đủ khôn ngoan để điều chỉnh những cơn “gió” đó thì chúng sẽ tích tụ thành “bão”. Vậy hãy kìm hãm những cơn “gió” độc, thổi đi những cơn “gió” lành và ta sẽ nhận được những luồng “gió” mát lành mà người thân, bạn bè đem đến trong cuộc đời ta. Miên man quá, chỉ còn vấn đề duy nhất mà tôi nghĩ tới, tên của “cơn bão” là gì? Tôi chẳng thể tìm nổi một cụm từ nào diễn tả cho “cơn bão” này. Thôi, đành phải đặt nó theo tâm trạng của mình vậy: “BUỒN...” Tb: Tôi viết bài này không nhằm ám chỉ hoặc chê bai mà chỉ để nêu ra sự việc vẫn xảy ra trong xã hội chúng ta đang sống. Thường thì, tôi rất háo hức xem có bao nhiêu bạn bè truy cập bình luận sau khi tôi post mỗi câu chuyện hay một đoạn văn. Nhưng riêng bài viết này tôi cũng không vui thích gì nên mong các bạn đừng like hoặc commen gì bởi vì tôi muốn giữ khoảng lặng cho chúng ta cùng suy ngẫm. Tôi cũng tạm thời gác bàn phím một thời gian để hàng ngày ra cái “chợ” quen thuộc đón những ngọn gió mát lành mà bạn bè thân yêu của tôi mang đến... Tạm biệt các bạn!
Posted on: Thu, 12 Sep 2013 08:33:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015