Tối qua trước khi đi ngủ nhớ là đã viết cảm nghĩ - TopicsExpress



          

Tối qua trước khi đi ngủ nhớ là đã viết cảm nghĩ về chuyến trở lại CCCP của mình. Sáng dậy chẳng thấy đâu. (Chắc mình bị tẩu hỏa nhập ma quên post) Mình về đến nhà và đã quay lại nhịp sống bình thường. Cảm ơn các bạn của tôi nhiều nhiều: Le Thuy, Nga SPlen cùng 3 cô công chúa đặc biệt là bé An dễ thương (chịu khó mặc bộ quần áo cô Chung mua dài dài ở nhà - "mặc ra đường mọi người cười cho", lời của bé An-hic), bà chủ gia đình Nguyen Hong xinh đẹp đảm đang cùng anh Linh chu đáo nhiệt tình, con trai con gái rất dễ thương, bạn Mila Tran nhiệt tình đến ks đón tớ đi Metro để mình có cảm giác như thời sinh viên, anh xã lại đưa về tận KS, gia đình anh Sơn chị Hường tận tình giúp đỡ, mua quà hộ...Bạn Quynh Pham đi vắng nên mình ko gặp được chỉ kịp buôn bán đt khi đã ra sân bay...Một chuyến đi với đoàn đông (hơn 40 bác) tuy có hơi tiếc vì thăm thú được ít quá nhưng dù sao cũng cho mình có cơ hội được trở về CCP nơi mình đã gắn bó cả thời tuổi trẻ.
Posted on: Fri, 20 Sep 2013 23:48:03 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015