Tối qua đi coi phim Ám ảnh kinh hoàng, tới nửa phim, - TopicsExpress



          

Tối qua đi coi phim Ám ảnh kinh hoàng, tới nửa phim, rất người bỏ đi về. Mà mình thì ngồi coi một cách bình thản, hoàn toàn không sợ một chút gì hết. Có lẽ mình đã nghe nhiều câu chuyện ma từ nhỏ khi còn sống ở dưới quê và đã từng chứng kiến người bị ma nhập quằn quại đau đớn khi bị thầy pháp dùng cây dâu tằm quất vào. Các bạn sống ở Sài Gòn, lúc nào cũng nhộn nhịp, xe cửa qua lại tấp nập nên có thể chưa trải qua những đêm khuya thanh vắng. ... Lúc ở dưới quê, phía sau nhà mình là 1 căn nhà bỏ hoang, dì của mình đêm nào cũng nghe tiếng máy may đạp cọc cọc phát ra từ căn nhà ấy. Ấy, vậy mà tiếng lá tre xào xạc trong đêm tối, tiếng côn trùng kêu, nhìn ra ngoài đồng tối hù cũng chẳng làm mình sợ sệt chút nào. Theo thói quen, trước khi đi ngủ, mình phải rửa tay, rửa chân và đi toilet rồi mới đi ngủ do đó khuya nào, học bài xong, mình vẫn hay đi ra sau nhà đi toilet, thậm chí còn lắng tai để chờ nghe tiếng máy may đạp từ nhà phía sau để coi nó rùng rợn thế nào. Mà hình như mình là quỷ hay sao ấy, chưa bao giờ nghe được hết. Rồi khi lớn lên chút xíu, trong những giấc chiêm bao, rất nhiều lần mình mơ thấy ma quỷ. Đỉnh điểm nhất là giai đoạn đi học giáo lý trong nhà thờ Thuận Phát ở quận 7, dường như đêm nào cũng nằm mơ thấy ma quỷ hiện về. Và lúc nào cũng vậy, chính mình là người cầm cây thánh giá đâm chết những con ma, con quỷ đó. (Để hôm nào rãnh, ghi ra vài giấc mơ mà tới giờ mình vẫn còn nhớ cho các bạn xem, ghê rợn hơn trong phim nhiều). Rồi những cái gọi là "ma ám" lại xảy ra ở chính ngôi nhà của Mập. Mập là người kể cho mình nghe nhiều nhất nên nghe riết rồi quen. Chuyện cái ghế ngồi bỗng dưng gõ cốc cốc. Cái tủ quần áo tự dưng mở cửa rồi gõ cốc cốc, vài ngày sau nhà có tang,... Mình cam đoan với mọi người rằng, trên đời này có ma, mình tin điều đó. MA CHỈ LÀM MÌNH SỢ nhưng MA KHÔNG LÀM MÌNH BỊ THƯƠNG HAY GIẾT MÌNH ĐƯỢC. Có chăng, vì quá sợ nên tinh thần suy sụp rồi dẫn đến suy nhược cơ thể mà thôi. Nếu bạn nào theo đạo Công giáo, mình nghĩ, xem xong cuốn phim này, các bạn sẽ không sợ nhiều bằng những người theo tôn giáo khác. Nếu có sợ, tối ngủ, đeo vào tay cái chuỗi mân côi. Coi vậy chứ cái Thánh Giá là đức tin ghê gớm, giúp tinh thần mình trở nên mạnh mẽ đó các bạn. Đã thành thói quen, dù đi ngủ khuya cỡ nào, mình cũng dành ít phút ra lần 1 chuổi mân côi trước khi ngủ, nên chuyện ma quỷ đến trong chiêm bao, chẳng những không làm mình sợ mà mình còn dùng cây Thánh Giá thu phục lại nó nữa. Kinh nghiệm bản thân của mình là vậy. Ghi lên đây để chia sẻ với những người bạn mình. Hello ngày mới....
Posted on: Wed, 11 Sep 2013 01:14:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015