Tốp 10 nam thế giới năm 2018 có những ai? Năm 2008, - TopicsExpress



          

Tốp 10 nam thế giới năm 2018 có những ai? Năm 2008, tờ báo thể thao uy tín ở Pháp L’Equipe dự đoán tốp 10 của năm 2013. Họ đúng khi xếp Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic và David Ferrer trong tốp 5. Nhưng việc có tên David Nalbandian và James Blake trong tốp 10 là hoàn toàn sai, vì hai tay vợt này sau đó bị chấn thương và xuống dốc nhanh chóng. Năm 2013, L’Equipe lại tiếp tục thực hiện một dự báo khác cho tốp 10 làng tennis nam thế giới năm 2018 (bảng bên) với các tay vợt ta đã nghe tên qua hiện nay. Theo bảng này, Grigor Dimitrov, tay vợt người Bulgaria có lối chơi rất giống Federer và đang là bạn trai của “búp bê Nga” Maria Sharapova, đứng đầu bảng. Sau đó, L’Equipe đưa danh sách này lên website để trưng cầu độc giả xem tay vợt nào sẽ là số 1 vào năm 2018, 20% độc giả tín nhiệm Djokovic vào vị trí số 1, tiếp đó là Dimitrov (18%), Benoit Paire (14%), Andy Murray (13%). Sẽ có nhiều điều tranh cãi về danh sách mà L’Equipe đưa ra, nhưng danh sách của họ cũng theo một số logic không thể bỏ qua được mà ta sẽ xét sau đây. Ở tuổi 37, khó mà hình dung Federer có thể xách vợt đến các giải đấu hàng tuần. Anh nói anh có khao khát được kéo dài sự nghiệp như Jimmy Connors hay Andre Agassi nhưng có lẽ cùng lắm là Federer chơi đến năm 35 tuổi, giải nghệ sau khi đạt được ước muốn là tham dự Olympic 2016 ở Brazil. Vào 2018, Nadal khi đó mới 32 tuổi nhưng khả năng anh cũng bỏ vợt để vác cần câu ra biển câu cá. Rafa nổi lên quá sớm, lối chơi quá hao sức, có hai bên đầu gối được định giá là có tuổi thọ cao hơn tuổi thực của anh đến 10 tuổi. Thêm nữa, Rafa có tính cạnh tranh rất cao, anh chỉ thi đấu khi anh cảm thấy còn giành được các danh hiệu, và anh sẽ sớm nghỉ khi thấy mình không còn là nhân vật chính nữa. Djokovic và Murray năm 2018 cùng 31 tuổi nhưng đây là hai tay vợt có thể lực tốt nhất làng tennis và chơi tốt trên mọi mặt sân nên họ cũng kéo dài được đỉnh cao thi đấu như Federer khi ngoài 30 tuổi. Trước năm này, Murray sẽ phấn đấu rất cao để có vị trí số 1 thế giới bất chấp Nole, Roger, Rafa còn thi đấu tốt. Djokovic và Murray có mặt trong tốp 10 vào năm 2018 cũng là điều hợp lý. Những tay vợt hàng thứ hai hiện tại như David Ferrer, Tomas Berdych, Juan Martin Del Potro và Jo Wilfried Tsonga cũng sẽ héo tàn ở vào thời điểm 2018 này để rồi không thể góp mặt được trong tốp 10. Hãy nhớ Robin Soderling, anh bị bệnh đến hơn 2 năm rồi mà vẫn chưa thể trở lại. Còn những tay vợt khác xếp tiếp theo trong bảng xếp hạng hiện nay? Trong tốp 50 thế giới hiện nay chỉ có vài tay vợt từ 25 tuổi trở xuống (có nghĩa là 30 tuổi vào năm 2018): Marin Cilic (25 tuổi), Alexandr Dolgopolov (25), Martin Klizan (24). Việc chỉ xuất hiện một tay vợt Mỹ là Jack Sock trong danh sách tốp 10 năm 2018 của L’Equipe cũng là hợp lý với sự phát triển hiện tại của tennis. Khi đó, John Isner và Sam Querrey hết cạnh tranh, trong khi Ryan Harrison hay Donald Young không đủ tài năng vào tốp 10. Tuy vậy, Jack Sock với cú giao bóng và forehand rất nặng nhưng khá chậm chạp không được đánh giá là tay vợt sẽ cạnh tranh được ngôi đầu. Trong danh sách của L’Equipe, bạn không thể thấy một cái tên tuổi teen nào hiện nay. Trẻ nhất hiện tại là Jack Sock và Bernard Tomic cũng đã là 21 tuổi. Đến khi đó, họ sẽ là 26 tuổi. Điều này phản ánh đúng với bảng xếp hạng hiện tại khi trẻ nhất trong tốp 10 là Del Potro đã 25 tuổi. Xu hướng của tennis hiện đại là càng lớn tuổi mới hội đủ thể lực và kinh nghiệm để tranh các vị trí hàng đầu, không có chỗ để cho các tay vợt tuổi teen gây bất ngờ. Tại giải Roland Garros 2013 qua, tuổi trung bình của 16 tay vợt lọt vào vòng 4 là 28,3. Ernests Gulbis, tay vợt người Latvia, tháng trước từng nhận xét cũng trên tờ L’Equipe rằng các tay vợt hàng đầu hiện nay rất nhạt nhẽo, buồn tẻ khi trả lời những câu sáo ngữ trong các cuộc phỏng vấn. Tốp 10 của L’Equipe năm 2018 thì chẳng hề buồn tẻ chút nào với những cá tính đầy màu sắc như Dimitrov, Tomic, Paire, Janowicz và Gulbis là hàng đầu nữa. Sẽ không có những trận nảy lửa như hiện tại nhưng làng tennis nam năm 2018 hứa hẹn những chuyện ồn ào như giới showbiz, khó dự đoán, gồm những tài năng thô sơ với thái độ cấp tiến và nhiều yếu tố hài hước, giải trí. Tốp 10 năm 2018 theo dự đoán của L’Equipe: 1.Grigor Dimitrov (Bulgaria) 2.Benoit Paire (Pháp) 3.Andy Murray (Scotland) 4.Milos Raonic (Canada) 5.Novak Djokovic (Serbia) 6.Kei Nishikori (Nhật Bản) 7.Bernard Tomic (Úc) 8.Ernests Gulbis (Latvia) 9.Jerzy Janowicz (Ba Lan) 10.Jack Sock (Mỹ) Grigor Dimitrov (sinh ngày 16.5.1991): Kỹ thuật tuyệt vời, cần thêm một thời gian nữa tích lũy thể lực, kinh nghiệm trận mạc để bước vào tốp 10. Benoit Paire (8.5.1989): Liệu anh là người Pháp nên L’Equipe đưa vào danh sách? Paire có thân hình và lối chơi khá giống Djokovic, anh mới nổi lên trong thời gian gần đây tuy nhiên còn lâu anh mới có trình độ như Tsonga. Paire cũng có cá tính phức tạp, thể hiện trong xích mích với người đàn anh Michael Llodra và cơn nóng giận khi gặp Kei Nishikori ở Roland Garros 2013. Andy Murray (15.5.1987): Đầy tài năng nhưng bị đè bởi Federer, Nadal, Djokovic vào nửa đầu sự nghiệp nên nửa cuối sự nghiệp, Murray sẽ cố gắng hết sức để giành các Grand Slam. Milos Raonic (27.12.1990): Chắc chắn có một chỗ trong tốp 10, thậm chí là cạnh tranh vị trí số 1 thế giới trong tương lai. Điềm đạm trên sân, chắc chắn ngoài đời, Raonic có cú giao bóng tuyệt vời, anh còn nhiều thời gian để nâng các cú đánh khác của mình lên một tầm mới. Novak Djokovic (22.5.1987): Thể lực tuyệt vời và ít chấn thương sẽ giúp Djokovic trụ vững trên đỉnh cao ít nhất là 5 năm nữa. Anh vẫn là đối thủ các tay vợt khác cần phải vượt qua vào năm 2018, khi anh 31 tuổi. Kei Nishikori (29.12.1989): Tay vợt Nhật Bản có đủ thể lực, ý chí, kỹ thuật để có mặt trong tốp 10. Song anh thiếu một vũ khí đặc biệt để có thể đánh bại các tay vợt hàng đầu. Tuy nhiên, “tay vợt hàng đầu” vào năm 2018 sẽ không bằng “tay vợt hàng đầu” như hiện tại nên Nishikori có cơ hội. Bernard Tomic (21.10.1992): Tay vợt Úc có những cú đánh rất dị và đầy chất thôi miên nhưng anh chưa có một thái độ nghiêm chỉnh với tennis. Còn rất trẻ, Tomic đã chứng tỏ anh có một cá tính khá màu mè, cộng thêm ông bố đồng bóng nữa, cha con Tomic sẽ đem nhiều điều thú vị đến làng tennis. Ernests Gulbis (30.8.1988): Một tay vợt đầy màu sắc, không ngại va chạm, không ngại nói thẳng suy nghĩ của mình với các cú đánh bạo liệt, những sai lầm khó hiểu và những bình luận kỳ khôi. Nhưng liệu Gulbis sẽ chơi đến năm 2018, khi anh 30 tuổi, hay đã gác vợt để sống cuộc sống vương giả ở quê nhà Latvia, huyên thuyên kể anh đã gần đánh bại được Nadal như thế nào? Jerzy Janowicz (13.11.1990): Thân hình hộ pháp, khuôn mặt ngầu và các cú đánh dữ tợn, tay vợt Ba Lan sẽ dọa nạt bất kỳ đối thủ vào thời điểm 5 năm tới. Cá tính? Janowicz cũng thừa. Anh buông lời sỉ vả trọng tài liên tục tại Australian Open năm nay, anh đã từng mô tả Djokovic “diễn” và Federer “lúc nào cũng muốn trên mọi thứ” trên một tờ báo quê nhà. Jack Sock (24.9.1992): Hiện vẫn đang mài dũa kinh nghiệm ở các giải thuộc hệ thống Challenger là chính nhưng kỹ thuật cơ bản tốt sẽ giúp Sock mau tiến trong tương lai. Chính Phong/ Thế giới Tennis 33, tháng 7.2013
Posted on: Sun, 28 Jul 2013 01:55:32 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015