TỪ NAY XIN CẠCH ĐẾN GIÀ LUÔN ..... Tối ngày hôm - TopicsExpress



          

TỪ NAY XIN CẠCH ĐẾN GIÀ LUÔN ..... Tối ngày hôm qua, là một buổi tối tương đối là vui vẻ, khi gặp lại các anh em đồng chí học cùng cấp III ... sau đúng 10 năm xa sờ cách .... Địa điểm đóng chốt tuy có hơi xa xôi 1 chút, được cái là tụ điểm ăn chơi,phè phỡn mới nổi ... bậc nhất Hanoi ... hotel,motel,karaoke, massage,quán bia,quá n nhậu có mà mọc lên như nấm sau mưa ... nhất là cái vị trí thiên thời địa lợi nhân thì hòa sờ hợp ... từng đàn từng đàn chân dài đến nách diễu qua diễu lại .... điều qua điều lại .... cứ gọi là mắt đảo như rang lạc .... Hôm qua ... chẳng biết các bố chọn quán thế nào ấy chứ ... Thu với chả Hằng ... đồ ăn thức uống làm chán kinh người, ăn một vài món thôi đã biết rằng tay nghề của đầu bếp cũng thường thường bậc trung ... xời ơi bao giờ mới làm được như bọn Thịnh Lơ chỗ mình ... bọn này tay nghề còn non hơn cả bản thân mình ấy chứ ... Hôm qua uống được có 7 vại bia ... về nhà nó hành cho mình lên bờ xuống ruộng ... rồi lại hành hạ mình từ ruộng lên bờ ... cái thứ bia hơi bia cỏ không chuẩn mực ... cái thứ bia vại bia thùng không rõ xuất xứ ... Nó quá dã man khi hành hạ cái thân xác của mình một cách ghê tởm, nó làm bản thân mình điêu đứng ... nó làm thân xác mình lao đao ... cái thứ Bia quái gở, cái thứ Bia chết bầm ấy ... nó làm đầu óc con người ta đau đớn khó chịu, mò mẫm ôm đầu cả đêm, ... Cái cảm giác nôn nao,ngai ngái ... cái cảm giác đầu xoay xoay ... mà người thì quay quay ... cái thứ bia cỏ đó nó nó làm mình muốn điên hết cả người ... muốn thức chẳng được vì quá mệt ... mà muốn ngủ chẳng xong vì cứ nằm xuống giường là trời đất lại quay cuồng,đầu đau kinh khủng .... Bực mình với cái cảm giác ác ôn vùng nông thôn ấy 2h cố ngủ thế nào mà mãi không được ... 3h sáng chạy ra ban công cố đẩy nó ra ... sặc ... sự thật là dễ chịu hơn nhiều ... 4h -6h vẫn thao nao ... 6h30 quyết tâm dậy sớm đi ăn sáng để rửa ruột ... đầu tóc thì rối tung,quần áo thì hôi hám toàn mùi bia,thức ăn đã qua sơ chế của dạ dày .... đúng là một buổi tối ác mộng ... kinh khủng khiếp ... Năm 2011 có đi uống bia với các thầy ... làm hơn 20 vại bia vẫn không sao mà còn đón taxi đưa thầy về tận nhà rồi lại ra uống tiếp, rồi lại đi Karaoke ... như bình thường vậy mà còn không đến mức khốn khổ khốn nạn như thế này, bình thường làm 9 - 12 vại bia Heniger nặng hơn bia Hanoi đến 1,5 lần ... như thế mới có cái cảm giác phê phê con dê ... vậy mà ... cái cảm giác của ngày hôm qua thật là quá khủng khiếp, ... P/s : Các đồng chí lần sau rủ ra quán này là tớ đíu ra nữa đâu nhá .... nhaccuatui/bai-hat/con-buom-xuan-ho-quang-hieu.wfwjFuLeyX7R.html
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 01:20:21 +0000

Trending Topics



="sttext" style="margin-left:0px; min-height:30px;"> IFS - Texas Rangers MLB 2pc 19oz Pilsner Glass Set. NN3QE1U5.
v>
Aqui mi compañero Alejandro Expósito necesita un empujón entre
Hey ! Heute war mal wieder ein schöner tag,ich konnte endlich mal
This 2013 Land Rover Range Rover Sport Supercharged is as Brand
If Allah wills you will get married but do not tell your husband
Sad to say but the band is hanging the gear and moving on for now
Black Friday Cyber Monday 2014 :: Pac-Kit 6100, 143 Piece ANSI

Recently Viewed Topics




© 2015