Từng ngày bước đi với Chúa thì suy nghĩ của mình - TopicsExpress



          

Từng ngày bước đi với Chúa thì suy nghĩ của mình mỗi ngày mỗi khác hẳn,từ ham mê làm giàu,học thật cao,cưới một người thật đẹp,rồi biết bao điều mà với thế gian là tuyệt mỹ,bao người đi tìm và đang tiếp tục với nó. NHƯNG phải qua năm tháng bấp bênh,chao đảo,lắm điều cay đắng nhận được và tôi đã thật sự tìm được con người thật của mình.Tôi là con CHÚA GIEXU.Toi lạc quan hơn,sống vui hơn,lòng nhẹ nhõm dù tôi vẫn đang khó,với đức tin nơi Chúa,tôi sẽ bước đi và nhìn xem công việc Ngài làm qua đời sống hèn mọn này.Chúa tôi gần trở lại và tôi mong chờ ngày đó.Ước ao tất cả mọi người trên thế giới này đều nhận,biết và tin nhận CHÚA GIEXU
Posted on: Tue, 23 Jul 2013 02:42:07 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015