"(...)Tự dưng hiểu rằng người Á Châu, Trung Đông, - TopicsExpress



          

"(...)Tự dưng hiểu rằng người Á Châu, Trung Đông, Phi Châu và Mỹ Latin trọng thầy cô giáo không phải vì họ lan tỏa kiến thức mà vì họ lan tỏa niềm tin và lối sống. Đọc xong mail này thấy mình không phải đã nấu xong một nồi cơm, mà đã vô tình góp phần nhỏ bé giúp một cô gái trẻ soạn ra nguyên liệu và công thức chế biến cho cả một quãng đời trước mắt. Vui chết đi được! :)" Bởi vậy, có những mối quan hê tới suốt đời vẫn gọi là thầy/cô -trò, còn không thì chỉ đơn thuần là provider-customer mà thôi. Suốt 12 năm đi học, số người mình coi là thầy, là cô chưa hết được số ngón tay của một bàn tay. Lên đại học thì tính chất có phức tạp chút, bởi vì cần phân biệt "lan tỏa niềm tin và lối sống" và "khoe khoang show-off" . Túm lại thầy cô mình gặp ở trường thì tuyệt, super tuyệt ( mấy thầy cô 8x siêu siêu siêu cool luôn), ngoại trừ một số thành phần biến thái, kẻ cả và đậm đặc "đại học chánh qui" Như Trần
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 09:00:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015