VIẾT, CHO NGƯỜI YÊU. Nếu ai đã có người yêu, - TopicsExpress



          

VIẾT, CHO NGƯỜI YÊU. Nếu ai đã có người yêu, hoặc chuẩn bị có người yêu. Thiết nghĩ, nên nghe đôi chút kinh nghiệm của tôi. Nó là của tôi, hoặc ít nhất cũng từng là của tôi. Ở Pháp, tôi đã rút ra được vài điều quý giá cho sự bền vững tình yêu, nhất là tình yêu đồng tính. Vốn mỏng manh, dễ vỡ và đổ sập. Hãy. - Để điện thoại ở nhà khi hai người đi chơi cùng nhau. Khi không còn thói quen lướt web bằng điện thoại hoặc nhọc nhằn với tin nhắn. Cái trống trải đó sẽ được lấp đầy bằng những câu chuyện. Ở đó, tình cảm sẽ được cảm thông qua những mảng đối thoại. Nếu lỡ mai sau, cận kề đổ vỡ, có thể, giúp cho nó lành lặn là những ký ức về những ngày bên nhau. - Tắt net vào cuối tuần nếu ở chung với nhau. Net làm mọi hoạt động cá nhân bị phân tán ra ngoài thế giới. Không có nó, hai người sẽ dành cho nhau những gì thú vị nhất. - Tắm chung với nhau vào cuối tuần, cho cả tình yêu và tình bạn. Cảm giác chạm vào da thịt của nhau nhưng không hề với xúc cảm xác thịt trần trụi mà ở sự âu yếm với nhau. Tắm chung luôn làm người ta hiểu nhau nhiều hơn, nhiều hơn khi cả nói. - Luôn tắt điện thoại nếu cả hai nằm trên giường ngủ. - Nuôi một con thú cưng để cuối ngày hai người rong chơi cùng nó. - Khi yêu nhau, hãy là một đứa trẻ. Và đòi hỏi những điều ngớ ngẩn nhất. - Hôn nhau khi thức dậy, dù có đang cãi vả nhau. Đó là tất cả những gì tôi học được từ người Pháp. Dù, nó không hề giúp ích cho những cuộc tình đã qua. Nhưng ít nhất. Nó kéo dài được tình yêu. Phải không?
Posted on: Sun, 11 Aug 2013 06:49:24 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015