Viết bởi Hong An Thứ năm, 23 Tháng 9 2010 - TopicsExpress



          

Viết bởi Hong An Thứ năm, 23 Tháng 9 2010 11:27 muagatMùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít - Những ngày này khi chúng tôi đi truyền giảng và chăm sóc những anh chị em mới tin nhận Chúa, càng thấm thía câu này của Lời Chúa. Ma-thi-ơ 9 35 Ðức Chúa Jêsus đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các nhà hội, giảng tin lành nước Ðức Chúa Trời, và chữa lành các thứ tật bịnh. 36 Khi Ngài thấy những đám dân đông, thì động lòng thương xót, vì họ khốn cùng, và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. 37 Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Mùa gặt thì thật trúng, song con gặt thì ít. 38 Vậy, hãy cầu xin chủ mùa gặt sai con gặt đến trong mùa mình. Thời đó cũng như bây giờ, vẫn có những đám đông cần được chăm sóc. Khi Chúa đang hành động, động chạm đến lòng người, chúng ta thấy Tin lành giảng đến đâu thì người ta mở lòng lắng nghe và tiếp nhận đến đấy. Nhưng, càng thêm nhiều người mới tin Chúa bao nhiêu, mùa gặt càng trúng bao nhiêu, thì càng cần thêm người làm việc bấy nhiêu trên cánh đồng của Chúa. Trong mắt Chúa Jê-sus, con gặt không chỉ là những người đi truyền giảng đưa người khác quay về với nhà Chúa, mà con gặt cũng là những người chăn sóc. Không chỉ xuống lưỡi liềm được bó lúa, mà mùa gặt còn là cả công tác thu gom, lọc sạch lúa ra khỏi rơm rạ và cỏ rác, để cuối cùng đưa vào trong nhà Chúa. Như chúng ta đã thấy trong Kinh thánh thời kỳ Hội thánh ban đầu, và cả trong Hội thánh chúng ta hiện nay cũng vậy, người đi truyền giảng không chỉ là những người có chức vụ được huấn luyện đặc biệt lâu năm, mà phần quan trọng chính là những người mới tin Chúa mà đầy lòng nhiệt huyết. Họ đều hết lòng tôn vinh Chúa, chứ không khoe mình trong lời làm chứng của họ. Chúa Jê-sus đã nói: “Còn ta, khi ta đã được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến cùng ta” (Giăng 12:32). Câu nói đó có một nghĩa ngầm nữa là khi Chúa Jê-sus được tôn cao (giống như việc Ngài đã chịu đóng đinh trên đồi cao, để mọi người đều phải thấy và suy nghĩ), dù qua sự làm chứng và truyền giảng của bất kỳ ai, thì chính Ngài sẽ lôi cuốn lòng người đến với thập tự giá mà nhận sự sống. Nguyên tắc của việc chăm sóc và chăn dắt cũng tương tự như vậy. Đây không phải là việc chỉ dành riêng cho mục sư và các chấp sự. Mà đó là công việc chung của mọi người trong Hội thánh. Chỉ cần có những người hết lòng muốn gắn bó với anh chị em của mình, hướng họ lên Chúa và tập bước đi theo Ngài cũng như mình đang tự cố gắng từng bước, thì quyền năng của Chúa sẽ hành động và nâng đỡ gây dựng tất cả. Chỉ trong ba tuần tháng 6 vừa qua, Chúa đã đưa thêm khoảng 100 người mới đến với Hội thánh từ nhiều nơi khác nhau. Chỉ có quyền năng Chúa mới động chạm sâu sắc đến lòng họ và cho kết quả như vậy, nhưng cũng nhờ công sức không biết mệt mỏi của những anh chị em trong đội truyền giảng nữa, để Chúa hành động qua bản thân mình, Hallêluja! Nhưng những tin mừng khác nữa cũng đến khi chúng tôi đi truyền giảng kết hợp thăm viếng chăm sóc những người đã tin Chúa trước đó ít lâu. Chúng tôi chứng kiến sự trưởng thành thực sự, khi thấy họ nét mặt tươi cười, tự tin hơn trước, công việc và đời sống có những sự thay đổi đi lên rõ rệt, vì họ đã biết bám vào Chúa trong cầu nguyện và học hỏi suy ngẫm lời Chúa hàng ngày của mình. Và chính những anh chị em đó đã bắt đầu biết động viên chăm sóc lẫn nhau. Họ đã thoát ra được khỏi lối nghĩ ích kỷ chỉ biết lo cho mình, mà bắt đầu thăm hỏi động viên người khác, và giúp nhau cầu nguyện bám vào ân điển Chúa mà vượt qua thử thách đời thường. Họ cùng tham gia truyền giảng, họ làm công việc chăn dắt, vì Chúa ở trong lòng họ là Đấng truyền giảng và Đấng chăn dắt. Có trường hợp một em mới tin Chúa, bị nổi hạch phải vào bệnh viện điều trị, đã làm chứng và giúp được cho người Việt nam cùng trong bệnh viện với mình cũng được tin nhận Chúa. Một thanh niên khác trước kia luôn rầu rĩ thiếu tự tin, thì bây giờ có sức Chúa làm được mọi việc, biết xốc vác, chăm lo cho mọi người. Điều đó là một minh họa chỉ rõ rằng, chỉ cần có tấm lòng đúng đắn – hướng người khác lên Chúa, tập noi theo Lời Ngài, thì dù người mới người cũ đều có thể tham gia chăm sóc và dẫn dắt. Thành con gặt, thành tay đánh lưới người, thành một sứ giả của Đức Chúa Trời, thành một con cái Chúa trưởng thành và hữu ích trong đời sống, đó không phải là việc của các siêu nhân, mà là của những người thường cùng làm việc với một Đức Chúa Trời siêu việt. Để kết thúc, tôi muốn nhắc với anh chị em, rằng Hội thánh của Đức Chúa Trời là một gia đình, là một thân thể, cho nên một chi thể ở tách rời sẽ không có sức sống mà sớm bị hư hỏng. Ngược lại, khi chúng ta gắn kết cùng nhau, nhất định qua Hội thánh Ngài Chúa sẽ tăng trưởng và biến đổi kỳ diệu mỗi một chúng ta. Vấn đề là ở chỗ trong thân thể hiệp một đó không có vị trí ngoài rìa, chỉ biết có nhận, mà mỗi chi thể đều nối với một chi thể nào khác nữa, có lúc chúng ta được gây dựng nhờ họ, nhưng cũng có lúc khi họ cần sự giúp đỡ, Chúa lại muốn xử dụng chúng ta. Hãy cùng tham gia vào công việc Chúa trong cánh đồng mà Hội thánh đã được giao. Vì một mùa gặt đang trong lúc cao trào, mà con gặt thì ít! Xin Chúa thêm ơn để anh chị em điều hành thời gian cuộc sống mình được kết quả cho công việc Chúa!
Posted on: Mon, 07 Oct 2013 03:32:12 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015