Viết cho Cr7 giây phút chia ly có lẽ đã tới "Manchester - TopicsExpress



          

Viết cho Cr7 giây phút chia ly có lẽ đã tới "Manchester đã là quá khứ của tôi". Câu đấy đã nhói vào trái tim của các Manucians trên thế giới và của Việt Nam. Anh có thể đá hay,anh có thể tài giỏi,anh có thể đẹp trai. Vâng những cái đó đều đúng nhưng câu nói trên đã làm tôi thật sự sốc. 12-9-2012 Cr7 tuyên bố: "tôi nhớ MU. Old Trafford - Manchester United là nhà của tôi,tôi muốn giải nghệ ở đó". Ngay trong lúc đó Sir Alex Ferguson đã nhanh chóng tiếp xúc mới anh. Lúc đó tôi như muốn nhảy lên vì sướng và bắt đầu mơ mộng rằng một ngày không xa anh sẽ lại đá trên thảm cỏ Old Trafford. 24-12-2012. "Các bạn muốn gặp lại Ronaldo ư? được thôi tôi sẽ mang Ronaldo đến đây". Câu nói đó thực sự làm cho chúng tôi tin ngày CR7 về nhà đã rất gần. Nhưng tôi đợi suốt kì CN mùa đông mà không có cái tên Cristiano Ronaldo. Tưởng như Sir Alex lúc đó muốn động viên NHM. nhưng không những lá thăm may rủi đã khiến cho Manchester United và Real Madrid gặp nhau. Ronaldo đã quay lại trên thảm cỏ Old Trafford. Nhưng để chống lại MU. Anh ghi 2 bàn thắng giúp công cho Real loại MU. 27-4-2013 David Gill đến đại bàn doanh của Real Madrid để hoàn tất hợp đồng với Ronaldo. Nhưng không Cr7 đã nói. "United thực sự là nhà của cháu, cháu rất vui khi được chơi với họ. Nhưng hiện tại cháu vẫn còn hợp đồng mới Real Madrid và cháu hạnh phúc khi ở đây." Lúc này cơ hội để Ronaldo quay về MU chỉ có 12%. Dù cả mùa hè David Moyes và cộng sự mới đã làm việc hết sức mình để đưa Cr7 về nhà nhưng bất thành. "Ôi kinh khủng quá" đó là câu nói của người giúp việc tại sân Old Trafford "Trên bàn của David(Moyes) toàn là những điều kiện giải phóng hợp đồng cho Cristiano(Ronaldo)." 15-9-2013 "Manchester đã là quá khứ của tôi" vâng câu nói đó lại là một vết dao nhọn đâm vào tim của các Manucians. Khép lại câu chuyện tình MU♥Ronaldo. Được rồi anh cứ hạnh phúc tại Real. Tại MU bây giờ tuy chưa có ai thay thế được anh,nhưng họ là một tập thể thi đấu vì đội bóng chứ không phải vì tiền. Xin anh đừng trở lại Old Trafford để xát muối vào tim Manucians. Anh sẽ mãi mãi trong tim tôi.
Posted on: Mon, 16 Sep 2013 02:10:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015