Viết cho em vào một ngày trời nắng đẹp !!! Hôm - TopicsExpress



          

Viết cho em vào một ngày trời nắng đẹp !!! Hôm ni ngày 18/10/2014, thế là e trai của c đã bước qua tuổi thứ 10 được vài ngày rồi đó. Nhanh thật, 18h10 phut 12/10/2005, lúc đó mẹ mình đã 46 tuổi,c mới bước những ngày đầu năm của lớp 12, chị Tr thì đã là sinh viên năm 4, e đã cất tiếng khóc chào đón cuộc đời. Ngày e sinh ra gia đình mình vỡ òa hạnh phúc e ah. Ba mẹ, 2 chị, ông mệ nội ngoại, các dì, o ai cũng vui mừng. Mừng vì rất nhiều lý do e ah. Sau ni e lớn 1 chút e sẽ hiểu được lý do vì sao. Em có biết không năm đó ông nội mình 92 tuổi rồi mà vẫn đi bộ từ vạn ninh xuống nhà mình đó. Em tới mang lại niềm hạnh phúc, niềm vui không thể nào tả nỗi. Ngày sau 2 chị ở trên nhà xuống bệnh viện thăm mẹ và em, thấy e nhỏ xíu, da còn nhăn nheo, đen đen nữa. Thế mà sau vài tháng được ba mẹ, mệ ngoại chăm e đã thành một em ku u ú, trắng trẻo xinh xắn. Mọi người trong xóm, ai cũng muốn bồng. Mới sáng sớm là chi bé to, bé nhỏ, chị hương,a Trương Văn Cương chí chéo gọi mụ thanh ơi để bồng cún ra chơi đó. Cún của chị hồi trước két két lắm luôn ah. C đi học mỗi tháng về là thấy cún c mỗi ngày một thay đổi. To hơn, khôn hơn, biết nhiều thứ hơn từ bò, đứng, đi rồi tập nói bi ba bi bô. C may mắn hơn c Trang Hoang vì được ở gần bên e nhiều hơn. Chị tr đi làm xa nên mỗi năm chỉ được về thăm e 1 lần. Nhưng mà sinh nhật, ngày lễ chi, chi Trang cũng gửi quà cho Cún. Chị chỉ là người đưa về cho Cún thôi. Từng ngày từng ngày trôi qua rồi cũng đến ngày Cún đi học. Ngày đầu tiên đi học, ai cũng mang đầu phục, riêng Cún chị mặc rin vì quần ngắn so với Cún. Ngày đầu tiên đi học ba đi theo làm phó nháy cho Cún, mẹ thì dẫn Cún đi. Cả nhà ai cũng hồi hộp cho ngày đầu tiên đi học của Cún cả. Cún thì háo hức, chạy nhảy suốt vì lần đầu tới trường thấy lạ quá mà. Cún đi học cũng là lúc nhà mình có thêm tin vui. Lần đầu e lên chức Cậu đó. Cậu chi mà hơn cháu có 6 tuổi, hiii. Cháu Lu chào đời làm cho Cậu Cún chững chạc hẳn ra.Cậu biết nhường nhịn hơn 1 chút dù đôi lúc vẫn sợ cháu phá đồ nên đi giấu. Thấy cháu khóc, cậu chạy tới vỗ vỗ, thấy mà thương lắm. Còn rất nhiều nhiều chuyện lắm, c muốn viết ra để vài năm nữa, cún chị lớn lên có thể đọc lại kỷ niệm tuổi thơ của mình. Nhưng thôi để khi nào c viết tiếp, c sẽ lưu lại cho Cún. 10 tuổi rồi, Cún c nhìn tra hơn 1 tý rồi vì có đôi kính (hic) nhưng trong mắt chị, Cún vẫn còn rất 1 đứa em rất là bé nhỏ, dễ thương. Mỗi lần c buồn, nằm ôm Cún, béo tai c mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn với c. C nhiều lúc muốn đi xa làm việc nhưng mà c sợ cảm giác xa Cún. Có lẻ vì c đã quen ở gần Cún rồi. Thêm 1 tuổi mới rồi, chị chỉ cầu mong Cún hãy gắng ăn thật nhiều vì e nhác ăn quá, thật nhiều sức khỏe để chạy nhảy với 2 thằng e nhà bên, học tập tập trung 1 tý để ít bị đánh nhé. Chị và gia đình mình yêu, thương cún lắm.
Posted on: Sat, 18 Oct 2014 02:23:24 +0000

Trending Topics



tyle="min-height:30px;">
A very nice story.. An Anthropologist proposed one game to the

Recently Viewed Topics




© 2015