Và con tim đã vui trở lại... Sau mỗi một cuộc tình , - TopicsExpress



          

Và con tim đã vui trở lại... Sau mỗi một cuộc tình , dù là thoáng qua hay hi sinh quá nhiều vào nó ... Con người luôn cần 1 khoảng thời gian , ngày tháng năm hay cả cuộc đời để cất giấu kỉ niệm , để xoa dịu nó , để đau đáu mỗi khi bất chợt nhớ đến người đã từng yêu thương và giờ gọi tên là quá khứ ... Nhg rồi thời gian và mọi biến chuyển trg cuộc sống sẽ dần tạo cho ta cái vẻ mới, là diện mạo hay trg suy nghĩ con ng... Có nhiều ng sau 1 cuộc tình lại hằn học với tất cả, khép kín bản thân mình ... Sợ cho đi tình cảm rồi lại tổn thương... Có những ng xem mọi mối quan hệ xung quanh như để trả thù những thù hận trc kia ... Và lao vào nó k điểm dừng xong rồi cũng chẳng vui sướng ... Sao phải buồn phải sầu phải đau ... Sống đơn giản , theo tình tình chạy trốn tình tình theo ...
Posted on: Wed, 26 Jun 2013 17:06:46 +0000

Trending Topics



>
dadkii sida xaqdarada ah looga laayay (Arag magacyada
A game I used to play with my students: Try reading this aloud
You are MORE POWERFUL than you could possibly imagine. YOUR

Recently Viewed Topics




© 2015