Võ Nguyên Giáp. Ông làm tôi nhớ đến một người, - TopicsExpress



          

Võ Nguyên Giáp. Ông làm tôi nhớ đến một người, một người mà tên tuổi của ông chắc ít người biết tới. Nguyên soái của Liên Bang Xô Viết, tướng Georgi Konstantinovich Zhukov. Lạ kì thay, số phận và đời binh nghiệp chính trị của hai ông có nhiều nét tương đồng. Một người đã giúp Việt Nam yếu đuối đánh thắng một đế quốc Pháp hùng hậu với Mỹ chống lưng, một người là rường cột của Liên Xô, người đầu tiên thắng được đạo quân bách chiến bách thắng của phát xít Đức, một tay lèo lái con thuyền Xô Viết đứng vững trước mọi giông bão. Một người bị cô lập, không được nắm giữ các vị trí trọng trách trong nhà nước, người mà có kẻ còn tranh cãi có được để quốc tang hay không dù rằng, ông là người mà hàng triệu triệu con dân Việt Nam tôn thờ, chỉ vì chức vụ ông chưa đủ lớn. Người kia, cũng bị chính những đồng chí của mình hãm hại, để rồi một nguyên soái lẫy lừng phải sống một cuộc sống đời thường ít người biết tới. Hai người đứng đầu hai đội quân, một số phận. Có người bảo, các ông đã là thiên tài quân sự, thì lấy đâu ra tài thao lược trên chính trường. Cũng phải. Họ cả đời chỉ lo cho nước, cho dân, cho binh sĩ của mình. Đâu còn có ý niệm phải có quyền lực thế này, thế khác để đe nẹt ai. Cái họ cần, là dân được tự do, nước được độc lập. Họ cống hiến cả đời vì lí tưởng mà họ theo đuổi. Võ Nguyên Giáp. Cái tên mà chỉ nhắc đến thôi, ắt hẳn những người con dân Việt Nam đều run lên nghẹn ngào khi mà nghe tin ông mất. Ông là anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam, vậy mà buồn thay đôi lúc lại bị chính những người em của mình hại. Thương thay cho phận người anh cả. Ông đi rồi, hàng triệu con dân mới chợt nhận ra, mình mất mát điều gì đó quan trọng... Nhưng cũng mừng, khi gia đình ông bảo, ông đi thanh thản, yên bình. Xin hãy yên nghỉ, đại tướng... Cầu mong ông sẽ phù hộ cho Việt Nam, như người đồng chí, người anh của ông, chủ tịch Hồ Chí Minh.
Posted on: Sun, 06 Oct 2013 09:25:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015