Về quê quả thật rất thú vị, nào là không khí - TopicsExpress



          

Về quê quả thật rất thú vị, nào là không khí thoáng mát, yên ả, nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng. Nói chung là lâu lâu về quê để relax 1-2 ngày thiệt thích. NHƯNG MÀ LUÔN CÓ MỘT SỰ SỢ HÃI KHÔNG HỀ NHẸ môi khi đêm xuống... Tối tối tầm 9-10h đi tiểu,trong ánh trăng chập choạng, lọ mọ bước vào WC để xả, tự nhiên trong vòng vài giây thấy chân ươn ướt, nhèm nhẹp, rồi vài phần trăm giây sau thấy cái khối ươn ướt ấy bay vuốt đi thì ddoumaaaaaaaaaa, thè có aladdin là nó còn tởm hơn gặp ma nữa. Cái CON CÓC đó khiến mình không bao giờ dám nhìn tè đến tối mới xả nữa :((
Posted on: Sat, 31 Aug 2013 15:01:36 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015