Với em, anh vẫn là hơi thở! Có bao giờ em đồng ý - TopicsExpress



          

Với em, anh vẫn là hơi thở! Có bao giờ em đồng ý về việc anh làm tại công ty đó đâu. Công việc của anh thật là vất vả, thời gian anh làm việc tại nơi ấy cũng đã 5 – 6 năm trời nay rồi còn gì. Vậy mà thu nhập của anh thấp vẫn hoàn thấp, công ty nâng lương một cách nhỏ giọt, mà anh thì chưa thấy có tương lai gì ở công ty đó cả. Trách nhiệm về công việc lúc nào em cũng thấy anh gánh nặng như một người Sếp, vậy mà mức lương lại chỉ được nhận như là một nhân viên. Thử hỏi anh vì điều gì mà vẫn còn tiếp tục muốn tồn tại ở nơi ấy? Em không quá khắt khe với anh và không phải là một người phụ nữ khô khan không biết chia sẻ khó nhọc với chồng. Chỉ đơn giản vì chính em và anh đã bất đồng với nhau trong chuyện công việc, anh dường như ngại sự thay đổi, không muốn gặp các thử thách mới, với mức thu nhập như thế này, biết bao giờ gia đình của chúng ta mới khá lên được hả anh? Em không muốn dồn áp lực tới cho anh, tuy nhiên em muốn anh xông pha sóng gió và đôi chút liều lĩnh hơn nữa, bởi vì tuổi của anh và em bây giờ, đang là tuổi làm ăn kinh tế, mai mốt thêm chút tuổi nữa rồi, lúc đó sẽ còn ngần ngại chuyện làm ăn hơn bây giờ rất nhiều. Anh chấp nhận ra khỏi môi trường nhà nước ổn định để muốn tự mình vượt qua những khó khăn và có những ước mơ cùng hoài bão lớn. Vậy mà cuộc sống đi cùng với những đồng lương ít ỏi của anh như vậy, thử hỏi tới bao giờ chúng mình mới có một cuộc sống tốt hơn hả anh? Bây giờ cả em và anh đều có thu nhập, là một người phụ nữ, em chắc chắn mình cũng có thu nhập tốt so với mặt bằng chung, nhưng em đã không muốn chỉ dừng lại ở đó, em sẽ tiếp tục phấn đấu để vươn lên… Tuy nhiên, bây giờ vợ chồng mình còn chưa có con, mà đã tháng nào cũng chi tiêu không âm là tốt, vậy mai mốt sinh con ra anh định sẽ thế nào cho cả tương lai của em và con đây? Em biết, anh là một người đàn ông trách nhiệm, sâu sắc và tình cảm, nhưng em cũng không phải là một người máy, hoặc em không như người ta chỉ cần biết chăm lo đến nhà cửa và con cái… Em có những ước vọng cao hơn thế, đơn giản vì em là một người phụ nữ có tham vọng, có ước mơ và hoài bão, đặc biệt hơn nữa, em muốn mình thực sự là người bạn đời khi anh cần, em muốn chia sẻ những gánh nặng của anh nhiều hơn... Hơn lúc nào hết, em muốn được đồng hành với anh trong mọi chuyện. Quả đáng tội, mình vẫn chưa có một cuộc sống để thực sự được gọi là sống theo đúng nghĩa, so với bạn bè anh và em thì chắc chắn chúng mình vẫn đầy đủ hơn họ rất nhiều, nhưng em và anh đã thực sự phải hy sinh nhiều quá, vì thế em cần được sống một cuộc sống tốt hơn, hay ít nhất tương lai của con chúng ta cũng sẽ được đầy đủ hơn. Đó là điều mà em luôn canh cánh bên lòng để suy nghĩ, đó cũng là động lực, là nguồn cơn để em cảm thấy mình cần phấn đấu nhiều hơn nữa, chứ không bao giờ chịu ở mức sống như hiện tại thế này. Dù thế nào đi nữa, em cũng muốn anh hãy mạnh mẽ hơn. Anh đã từng nói: “Không có gì là không thể”… Vậy em nghĩ chúng mình chỉ cần có lòng quyết tâm thì mọi chuyện sẽ thành công thôi anh à. Hãy đấu tranh và thử sức mình để có được một cuộc sống tốt hơn, một tương lai tốt hơn, anh nhé! Dù sao em vẫn luôn yêu anh và thương anh rất nhiều! Cũng chính với em, không gì có thể thay thế anh trong trái tim em được! Cuộc sống của mẹ con em là anh, tương lai của mẹ con em cũng là anh, hơi thở của em và con cũng do anh… Có lẽ, trách nhiệm của anh đã thật lớn lao phải không anh?
Posted on: Wed, 04 Sep 2013 22:07:21 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015