Xong 2 ngày tung tăng tại xứ mộng mơ Đà Lạt. Cái - TopicsExpress



          

Xong 2 ngày tung tăng tại xứ mộng mơ Đà Lạt. Cái điểm may mắn đầu tiên của mình là thời tiết rất đẹp sau hơn 1 tháng mưa dầm. Xe máy là phương tiện cho mình phươt 2 ngày tại tp mộng mơ này. Điểm tập kết đầu tiên là Thiền viện trúc lâm, một đoạn đường dài băng qua núi đèo cũng đến được nơi bình yên đó, ko gian tĩnh lặng tại ngôi chùa giưa lưng trừng đèo. Băng quá đó 1 con đường là đường đến khu resort 5* nổi tiếng Edensee, đường đi khá vắng vẻ nhưng ko kém phần hùng vĩ khi băng qua đập nước hồ Tuyền lâm, một màu xanh biết của núi rừng ẩn hiện dưới mặt hồ, làm mình khó có thể mà ko dừng lại mà chụp vài bô hình. Edensee xem như là khu cách biệt vs tp Da Lat, không gian trang trí dường như cổ điển của người Pháp kèm theo tiếng nhạc du dương thơi thượng cách phục vụ chu đáo ân cần, làm mình khó có thể rời khỏi. Chiều tà mình đến với X-Q sử quán, khu này nghe có vẻ lạ lẫm, khi bước vào có vẻ mình hơi ngạc nhiên vs hàng loạt bức tranh thêu quá sống động quá đẹp quá thật...nhìn mà choáng ngợp vs diện tích trên 2hecta, khơi ngợi lên toàn bộ vẻ huyền bí từng đường kim sợi chỉ cũng những bức tranh dc xem là có giá trị cả tỷ đồng. Đường hầm đất sét, cách tp khoảng 15km. Đường đi khá hiểm trở vì phải băng quá hàng loạt đoan dg đèo bao bọc quanh hồ Tuyền Lâm (nếu nhìn trên map) Nhưng đổi lại sư khó khăn đó ko bằng 1 góc của sự khám phá và hưởng thụ. Cảm giác gì bằng khi vượt xe máy trên đoạn đường đó. Núi non sông hồ quá đẹp quá hữu tình. Nó là điểm đến cuối cùng của con đường. Những công trinh làm bằng đất sét quá tất cả được thu gọn và mô phỏng trong 1 ngôi nhà khổng lồ. Công trình này sẽ còn mở rộng nữa...cont. Chiều về làm sao quên được Tuyến tàu hoả Langbiang huyền thoại, hành trình tìm đến thiên đường tại xứ sở nhiệt đới của người Pháp, nằm một góc nhỏ trên đường Yesin nhưng đây dc xem là nơi cổ điển và thu hút ko ít khách du lịch về nét cổ xưa của bến ga này. Gần đó là địa điểm thu hút ko ít đôi tình nhân lưu lại những bức ảnh lưu niệm của tuổi học trò vs trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt, một ngôi trường toàn gạch đỏ và kiến trúc thời Pháp, chắc có lẽ là ko lạ lẫm vs hình ảnh của ngôi trường hay xuất hiện trên phim ảnh. Một buổi chiều mưa phùn dạo bước trên bơ hồ xuân hương lãng mạn và sự xum túp của chợ Đà Lạt. Một số điểm ăn uống tui tự cho là tuyệt: - Mì Vĩnh Lợi tren duong Hải Thượng góc Hoàng Diệu, 35k/ tô. - Cơm gà Hải phan rang, 28 trần nhật duật. Gà vườn chính gốc. - Quán nướng Cu Đức duong nguyễn lương bằng. Nướng ngói bằng lò than. Đặc biệt món xà lách trộn, cơm chiên Cu Đức và món nướng thập cẩm 4 món. Thêm 1 chút vị bia trong cái không khí lanh là quá tuyệt. Đặc biêt sau khi ăn mỗi người sẽ coa 1 mùi đặc trưng vô cùng. :)) - Bánh mì xíu mại - tran nhat duat goc hoang dieu. 12/chén, bánh mì 2k/o, chả 4k/cây. Ăn thoải mái, muốn tính nhiêu thì tính. Người bán thân thiện vô cùng. - Cơm tấm cô Thu 118 Hai ba trung. Cơm trắng dẻo và thơm 1 mieng sườn chà bá lửa. - Lẩu bò Hạnh - Bùi thi Xuân. Kết cái cô chủ bán lẩu xinh xinh và e phục vụ nói chuyện má hay ửng hồng. :)). Một ly sữa đậu nành nóng một chút ván sữa đánh dấu 1 đêm cuối tại tp mộng mơ này. Hết Hè rồi! :D
Posted on: Mon, 18 Aug 2014 07:06:01 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015