...buổi sáng lên lớp cô giáo đau răng lấy tay che - TopicsExpress



          

...buổi sáng lên lớp cô giáo đau răng lấy tay che miệng - hs tủm tỉm cười, mỗi khi cô cố gắng nói to hơn thì hàm răng lại càng buốt - hs thân yêu ơi ! Cô đang mọc răng hàm đấy hehe. Buổi chiều, tan học sớm cô vội vàng ra về để kịp giờ đi khám răng. Bác sĩ nha khoa bảo phải cắt lợi thì răng mới mọc được, thế là công việc của bác sĩ bắt đầu và kết thúc trong vòng 20 phút. Vì bác sĩ tiêm thuốc gây tê nên ban đầu không có cảm giác đau nhưng đến khi hết thuốc tê thì toàn thân run rẩy, cô giáo đã cố găng kiềm chế để nước mắt không rơi, bác sĩ trấn an: "chẳng ai cắt da, cắt thịt mà không đau cả". Mọi thủ tục xong xuôi cô giáo trở về nhà trong trạng thái đau buốt, toàn cơ thể nóng ran và khi về đến cửa thì dường như cảm xúc không thể che dấu nữa và cứ thế nước mắt cứ tuôn rơi... Lần đầu tiên cô khóc trong vòng tay của chồng vì lí do đau răng. Chồng cô giáo nói" để anh chụp kiểu ảnh rồi gửi cho con thấy mẹ xấu xí khóc nhè nào" he he xấu hổ quá - cô giáo trẻ con... Và cô đang hi vọng ngày mai cái răng đau ấy sẽ không thể là lí do cô không đến lớp, cô sẽ uống thuốc, sẽ ăn uống điều độ và sẽ gặp lại các em vào ngày mai - cô giáo trẻ con...
Posted on: Mon, 08 Jul 2013 13:23:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015