bậy giờ mình lại viết ra những dòng chử vu - TopicsExpress



          

bậy giờ mình lại viết ra những dòng chử vu vơ đây ,,, ngẫm nghỉ trong lòng , tính ra địa lí trên toàn thế giới thì có 4 hướng _ Đông _ Tây _ Nam _ Bắc ,,,,tính theo mùa thì có _Xuân _ Hạ _ Thu _ Đông,,,,còn tính theo Ông Bà ngày xưa thì có câu_ Sanh _ Lão _ Bệnh _ Tử ,,,,còn tính ra dân chơi TP: Sài Gòn thì có Tình_ Tiền _Tù _ Tội ,,,,còn tính ra giới giang hồ , giới xã hội đen thì có _Ăn _ Ngủ _ Đụ _ Ĩa ??? ... Đây là điều mà mình đã thấy , đã gặp , đã hiểu thì hỏi sao mà tóc mình không bạc sớm chứ , răng mình tại sao bị gảy sớm chứ, khuôn mặt mình không già đi trước tuổi là vậy đó mà ??? Hỏi tại sao mình lại không buồn , mình lại không sống nội tâm nhỉ ??? thế mới lo , thế mới sợ , thế mới thở dài nè ??? tại sao mình lại chọn cái nghề tài công ( thuyền trưởng ) , cái nghề tài xế , cái nghề làm dâu nghìn họ , cái nghề vận chuyển thuê nè ??? cũng vì tuổi thơ của mình đó mà , cái tuổi buồn cho cái kiếp sống làm người của mình bị tật , bị thèm muốn được bay nhảy như bao trẻ thơ khác đó mà , mà , mà ,,,,,,trong lòng lúc đó chỉ mong ước nhỏ nhoi là sao này mình mà đi lại được thì mình sẻ đi tất cả các nơi , kể cả nước ngoài ( hiện tại xã hội tân tiến , xã hội phát triển mọi người đặc cho cái tên là đi thích đi DU LỊCH ) ,,,,Ông Bà xưa thường nói và thường dạy bảo con cháu là đi cho biết đó biết đây cho bằng người ta hoặc là đi một đàng , học một sàn khôn ( mình mượn tạm nha ) ,,,,Đối với mình lại đi đây , đi đó là trả thù cho cái kiếp bệnh tật của mình , để học hỏi nơi mình đến có cái gì hay không ? cái gì tốt cho kinh nghiệm đời mình không ?,,,,thế là mình cứ đi , cứ đi, cứ đi và đi hết các tỉnh trên đất nước Việt Nam , rồi đến nước ngoài như CamPuChia, Lào , PhiLipPin, ThaiLan , SingaPo , Hàn Quốc , Nhật Bản , MaLaiSia , Hồng Kong , Ma Cao , Đài Loan , AuTraLia , rồi đến châu âu như Hoa Kỳ ( Mỹ ) , Pháp , Bỉ , CaNaDa , Đan Mạch , Ý , rồi tự nghỉ mình dốt bỏ mẹ , ngu bỏ mẹ vì sao , tại sao mình không biết một chử tiếng anh , tiếng nước ngoài mà mình lại lang thang ở nước ngoài và ví dụ như câu HAI LUA ĐI SAI GON nè ,,,ha,,,ha,,,ha,,,,,,càng đi nhiều lại càng buồn vì đơn thân một mình ,,,,,nhiều khi đi tham quan , đi du lịch thấy người ta kể cả trong nước lẩn nước ngoài ,,,,,người ta đi có cặp , có đôi , có vợ , có chồng ,,,,mới thấy thương cho cái thân già của mình nè ?,,,,và có ai hiểu cho tôi không vậy ?
Posted on: Tue, 02 Jul 2013 14:42:54 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015