chính thức thông báo cô GV đã nghỉ lun....thật - TopicsExpress



          

chính thức thông báo cô GV đã nghỉ lun....thật là..xin về 1 ngày, ở luôn 3, 4 ngày rồi gọi đt lên xin nghỉ lun..mà đồ đạc còn để đây chưa lấy về... Đã vậy, mí ngày nay nàng Sushi sốt cao nữa..haiz.. Hai ngày nay, cứ 2h30 sáng nàng sốt cao, nàng í hok ngủ được, lồm cồm ngồi dậy, dựa vào thành cũi nhìn ba mẹ rồi ôm gấu bông chơi..chơi chán, bò qua dựa vô ba hoặc mẹ nhìn lên trần nhà..Uống thuốc ngoan ơi là ngoan, uống xong nằm chơi 1 mình, rồi mệt quá thì ngủ típ...thương ơi là thương :x Mẹ đi gác thi, nên ba Kom là ng đưa nàng í đi khám bệnh ở NĐ1, nghe ba Kom bảo ngoan lắm, bs bảo "ba kéo áo bé lên để đó nhiệt độ"...thế là nàng tự kéo áo lên..bs bảo le lưỡi, há mồm to..nàng làm i chang...:x.. nghỉ cái cảnh ba Kom đưa nàng đi khám bệnh..mẹ Moon đã khóc :(( Lúc trước nàng chỉ bít gật đầu, mà ko bít lắc đầu, hỏi gì nàng cũng gật đầu hết, vd như "mẹ Moon đẹp phải hok Sushi?"-->là nàng gật..hihi...nên mẹ toàn tự sướng hỏi miết.. Mí ngày nay nàng bệnh, tự dưng nàng lại bít lắc đầu, vd "con ăn thịt nữa hok?->gật, "con ăn cháo nữa hok?"->lắc..mẹ ngạc nhiên hết sức..vì bi giờ nàng đã bít cái gì nên lắc đầu, cái gì nên gật đầu rồi..ko còn dụ nàng như xưa nữa...thế là mẹ Moon hết tự sướng dc rồi..haiz...
Posted on: Sun, 23 Jun 2013 11:54:39 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015