cuối tuần nghỉ ngơi giới thiệu sách tý nhỉ - TopicsExpress



          

cuối tuần nghỉ ngơi giới thiệu sách tý nhỉ ;) NHÂN CHI SƠ TÍNH BẢN THIỆN? Máu lạnh, Truman Capote (1924-1984) tên gốc tiếng Anh In Cold Blood (1966) Truyện dựa trên một tội ác có thật, tác giả goi đây là "tiểu thuyết phi hư cấu". Tác giả lại tường thuật chi tiết một vụ thảm sát tàn bạo một gia đình ở bang Kansas bởi hai tên tội phạm Dick và Perry. Đứng trước môt tội ác dã man, hay các hành vi đi ngược lại đạo đức, lương tri của mỗi con người luôn luôn lên tiếng trước ;) nó làm cho chúng ta phẫn nộ, căm giận, ghê tởm, sợ hãi v.v... nói chung rất đa dạng. Nhưng đã bao giờ chúng ta tự đặt lại vấn đề, hoặc nhìn ngược lại vào trong chúng ta, bản chất của sự phẫn nộ trước những sự gọi là Cái Ác đó được hình thành từ đâu? từ sơ sinh, nghĩa là sinh ra chúng ta đã mang sẵn tính thiện? từ giáo dục? từ tâm lý do ảnh hưởng của xã hội hay cộng đồng xung quand? hay cũng có thể ác độc là một trạng thái bệnh lý? tôn giáo và triết học giúp con người lý giải cuộc sống, đặt ra các vấn đề như đức tin và luân lý liệu có tác động gì đến cái gọi là tính ác trong mỗi con người? ối xời, nan giải nhỉ, nan giải nhỉ :p các triết gia thì luôn khẳng định, con người là không thiện không ác. Tuân Tử thì có học thuyết cho rằng bản tính con người sinh ra đã là ác :p vậy cái gì quyết định cho những hành vi và tâm lý của con người mang tính thiện hay tính ác? Trong tác phẩm về dân tộc học Nhiệt đới buồn của Claude Levi-Strauss có nói đến phức cảm của những người văn minh khi chứng kiến hoặc tìm hiểu về các bộ tộc man rợ ăn thịt người. Có một chút gì đó an ủi, thoả mãn (bên cạnh sự hiếu kỳ) của chúng ta, những con người được coi là văn minh hơn khi chứng kiến có những con người như chúng ta lại ăn thịt đồng loại. Phải chăng đó là một phần cái ác lẩn quất đâu đó trong chúng ta mà bấy lâu được che giấu, đè nén xuống bởi ngút ngàn các qui tắc và đạo đức xã hội, bỗng dưng được ve vuốt? Và mình cũng không tin rằng trẻ con thì là thiện, ngây thơ (innocence) thì có. Hiểu theo một cách nào đó, ngây thơ chính là mầm mống của rất nhiều cái ác. Khi bản năng quá mạnh, đặc biệt là bản năng sinh tồn ở trẻ con, chúng sẽ loại trừ tất cả những mầm mống có nguy cơ gây hại cho chúng và bất kể luân lý (vì chưa có ai dạy cho chúng môn giáo dục công dân) Vì vậy, những trò trẻ con hay những hành vi như bắt nạt các bạn, chia bè phái, gây thù oán người này để lấy lòng người kia, vòi vĩnh để được quà... đều mang tính ác được bao bọc dưới cái vỏ ngây thơ và được người nhớn luận ra theo những khung đạo đức và lương tri của người lớn đã gom nhặt, tích cóp bấy lâu (chẳng qua là học môn giáo dục công dân quá giỏi í mà) Kết luận nhé, mượn lại câu này của Mark Twain: everyone is a moon and has a dark side which he never shows to anybody - chúng ta giống như mặt trăng, ai cũng cũng có những phần tối mà chẳng bao giờ muốn cho người khác nhìn thấy ;) còn chúng ta dám nhìn vào nó đến bao nhiêu, vào cái phần tăm tối ấy, thẳng thẳng và thành thực đến cỡ nào thì chúng ta tự do cỡ ấy. Người thiện tâm là người có đủ năng lực để làm cái ác, thậm chí còn ác hơn nhiều những kẻ ác độc innocence, nhưng cuối cùng họ đã lựa chọn KHÔNG LÀM :p
Posted on: Sat, 10 Aug 2013 12:09:23 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015