các em trai em gái mới bắt đầu tiếp xúc với báo - TopicsExpress



          

các em trai em gái mới bắt đầu tiếp xúc với báo chí (nhất là phóng viên văn hóa) nói chung nên hồn nhiên :3 nhưng cũng cẩn thận, nhiều người đàng hoàng, hiểu biết nhưng cũng không ít nguy hiểm đâu (câu "bé không học, lớn làm phóng viên" không đúng với tất cả nhưng cũng đúng với một bộ phận không nhỏ) quy tắc chung là đề phòng với mọi thể loại quá vồn vã, vì theo đúng luật, bọn lick ass được thì cũng cắn bậy được, đó là chuyện di truyền ăn vào máo, không cách gì thay đổi có thể làm một bài test nho nhỏ thế này: khi nhận được nhiều lời mời phỏng vấn, muốn kiểm tra thì hãy thử từ chối, cách ứng xử của phóng viên trong hoàn cảnh ấy thể hiện rất nhiều con người họ; ở điểm này, tôi từng chứng kiến hai người cư xử rất đẹp và đàng hoàng, là Thủy Lê và Phong Điệp nhưng cũng có thể gặp chuyện như thế này (chuyện thật): khi từ chối, bạn phóng viên không chịu nổi, bạn í coi mình là con mồi, bạn í tìm một người là bạn của bạn í và cũng có chơi với mình, bắt người bạn kia rủ mình đi cà phê, đang cà phê thì định sai ngay phóng viên ảnh đến chụp ảnh, coi như chuyện đã rồi lần í mình tỏ thái độ khó chịu quá nên chiện không thành hehe, khổ nhất là người bạn ở giữa, nhiều năm sau này tuy không bao giờ mình nhắc lại hay ám chỉ mảy may nhưng lúc nào cũng ngường ngượng sử dụng bạn bè tận thu đến thế cơ
Posted on: Mon, 05 Aug 2013 02:56:16 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015