cảm thấy mình thật khó hiểu , buồn suốt ngày kêu - TopicsExpress



          

cảm thấy mình thật khó hiểu , buồn suốt ngày kêu ca có những lúc t hiểu dc nổi buồn của t . nhưng có lúc t chẳng hểu đó là gì .uh thì k hiểu cố gắng hiểu làm gì cho mệt . nhưng cứ thấy lòng nó buồn bực khó chịu , đôi lúc thấy rất cô độc. cứ bảo sao t kêu ca nhiều vậy nhưng họ có hiểu t phải trải qua những ch gì k ? họ có trong hoàn cảnh của t đâu mà biết . t chỉ kêu ca khi t k chịu đựng dc thôi t thấy buồn vì sự giả tạo của con ng trong cs , t thấy thất vọng vì những ng t het lòng vì họ , những thậm chí là chị e máu mủ của t . t cũng là một con ng và cái gì cũng có giới hạn thôi , sức chịu đưng cũng vậy quá đáng quá ai mà chịu dc.....
Posted on: Tue, 09 Jul 2013 17:05:46 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015