khi ta còn ở bên,còn tình cảm thì k níu giữ vun đầy - TopicsExpress



          

khi ta còn ở bên,còn tình cảm thì k níu giữ vun đầy hp,mà lại lơ đãng,bỏ rơi,làm mọi thứ mờ nhạt,lời chia sẻ của ta k còn giá trị,k còn suy nghĩ gì với người,người làm ta mệt mỏi trong tình cảm mỗi khi có chuyện gì cũng nói vấn đề trai gái mà chẳng bao giờ wan tâm ta thật lòng,chẳng khi nào hỏi han ta và chia sẻ với ta điều gì.liệu tình yêu có tồn tại không khi 2 người k còn chia sẻ gì cho nhau nữa?thà nói ra 1 lần còn hơn cứ âm thầm mà chịu buồn,khổ trong lòng khi chẳng nhận được sự wan tâm,chia sẻ nào.khi ta đi rồi,đừng có buồn và nói xằng bậy làm gì,vì vốn dĩ khi ta còn bên người thì người xem thường sự wan tâm là cần thiết.ta đâu cần gì ở người ngoài những điều nhỏ nhặt ấy,mà điều nhỏ nhặt người k làm được cho ta thì chẳng có gì người có thể làm được cho ta cả.người ngoài có muốn hiểu thì xem cả 2 bên rồi nói,đừng có thấy bạn mình như vậy rồi vội nói người còn lại k hay.giá như ta được người đối xử với ta nhiệt tình và tốt như đối xử với bạn của người thì mọi chuyện đã không dừng lại ở đây.
Posted on: Wed, 25 Sep 2013 10:02:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015