không biết tự bao giờ lại có cái sở thick đi lang - TopicsExpress



          

không biết tự bao giờ lại có cái sở thick đi lang thang một mình, học bài một mình , chơi game một mình. người ta bảo tôi tự kỷ- uhm ... thì tự kỷ đó, nhưng tôi ko thấy gì là xấy hổ... bởi vì tôi thick thế , bởi vì không phải ai cũng xứng đáng để tôi quan tâm và chữ "xứng đáng" ở đây ko phải là "xứng đáng" mà chỉ đơn giản là tôi thấy " xứng đáng". Có ai biết rằng, trong trái tim này đang chờ đợi một người để cùng đi chơi, cùng hc tập...cùng chia sẽ với nhau mọi điều. Trò chơi cũ anh vẫn onl đều đặng. Cớ sao người lại lẳng lặng mà đi?? cuộc tình này vốn dĩ sẽ chia ly để tình anh chỉ còn là nổi nhớ.. *Và giờ tôi ko muốn chơi game nữa..... toi ko muốn....!!!!!
Posted on: Fri, 28 Jun 2013 11:28:34 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015