mình là một đứa không ăn chơi. không bar, không nhậu - TopicsExpress



          

mình là một đứa không ăn chơi. không bar, không nhậu nhẹt. không thuốc lá. la cà café cũng ít. tụ tập bạn bè cũng hiếm. ngoan hiền là vậy mà nhiều người nói mình nhàm chán. không phải chưa trải qua. that ra thì cũng từng một thời tung hoành, nhưng rồi mình nhận ra cuộc vui nào cũng tàn. khi thất bại đến với mình. khi trong tay không còn gì, nghĩ lại thấy những thứ đó chẳng có gì giá trị nữa...thất bại trong kinh doanh...điều mà ai cũng buồn, nhưng với mình lại xem đó là một điều may mắn. nếu cứ thành công mãi có thể mình đã xa lầy ở một vũng sình nào đó trong cuộc sống này. thất bại nhưng ngộ ra được nhiều điều. ngộ ra rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng. lòng dạ con người cũng vậy. thật khó lường.
Posted on: Tue, 17 Sep 2013 09:24:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015