nhanh quá ! vậy là đã hết năm thứ 3. không như mọi - TopicsExpress



          

nhanh quá ! vậy là đã hết năm thứ 3. không như mọi lần không háo hức không chờ đợi chuyến xe lăn bánh về quê. lần này mình cảm thấy chia xa, thấy buồn. nói đúng hơn trong lòng cảm thấy rất buồn... ngược dòng thời gian 3 năm về trước ngày 23/8/2010 dời quê lên tp hải dương học tập bước chân vào giảng đường đại học bao nhiêu ước mơ ấp ủ về tương lai phía trước mà tôi sẽ thực hiện... và rồi ! tôi đã gặp người con gái ấy lần đầu tiên khi tôi bước chân vào xóm trọ. nhìn e lần đầu tôi đã cảm nhận được em là người bao dung, tốt bụng, hiền lành tóm lại ở cái thời buổi này tìm được người con gái như em thật khó . tôi như say nắng trước em để rồi trong tôi đọng lại ấn tượng về em rất nhiều thời gian ! thời gian cứ trôi hết năm 1 tôi cũng chỉ cảm nhận được con người em vẫn là ấn tượng như lúc ban đầu. em rất chăm chỉ học tập và hay ở trong phòng chính vì thế tuy ở trong cùng xóm nhưng chúng tôi ít khi nói chuyện với nhau. trong khoảng thời gian đó rất nhiều thứ mới lạ cuốn hút tôi và tôi cũng đã trải qua một vài tình lẽ . gọi là tình lẻ chứ không phải là tình yêu vì với tôi tình yêu chỉ dành cho mình em (lúc này em đang còn là bí mật) những lần tôi và em chạm mặt nhau ngày một nhiều hơn, những lần nói chuyện ngày một tăng lên và rồi một ngày đẹp trời nắng gió tôi đã có sdt của em. ( ở cùng xóm gần một năm mới có sdt của em) thế rồi tôi bắt đầu nhắn tin, nhắn tin và nhắn tin nhưng chỉ là những tin nhắn trêu đùa thôi khoảng thời gian này tôi còn nhắn với nhiều em nữa) cứ thế ! thời gian cứ thế qua đi như thối quen hàng ngày không thể thiếu được là nhắn tin và nhận được tin nhắn từ em tôi đã quan tâm tới em nhiều hơn, những tin nhắn an ủi động viên khi e buồn. quan tâm em khi e ốm. vẫn như ngày đầu ! tôi quan tâm tới em là thế nhưng lúc ấy mới chỉ nhận lại được từ em ánh mắt ngại ngùng và có phần lạnh nhạt nữa (không biết lúc ấy e thích mình chưa nhỉ) tôi buồn và có phần hơi nản chí và đã bao lần định bỏ cuộc . . . . lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy! phải nói anh mặt dầy phải không em . anh và em dần dần yêu nhau lúc nào cũng không biết nữa. chỉ biết rằng hàng ngày không được gặp em là anh thấy buồn khó chịu. không được thấy em cười , thấy ánh mắt em mỗi ngày là a chán. có lẽ ang đang yêu ôi đúng là anh đang yêu em rồi xóm trọ! xóm trọ anh và em ở rất nhiều sv như a và em nhưng có điều hay là ông bà chủ khó tính lắm nên cũng hay, anh và em cứ thầm yêu trộm nhớ nhau như thế một thời gian mà không hề ai hay biết ngoài sự nghi nghờ của một mụ phù thủy (mụ tên j chăc em biết) thế rồi một ngày ông chủ bảo sắp xây nhà trọ mới ai chuyển đi thì tìm phòng dần đi anh buồn vì a sợ em đi, hoặc anh đi mình không được gặp nhau mỗi ngày nữa (lúc ấy anh không hề hay biết là em yêu anh đâu)......... .... và rồi anh chuyển trọ nhưng đó cũng là lúc tình yêu trong anh nó đã bùng cháy (lượng nhiều đổi thành chất rồi ) anh quyết định nói với em em im lặng không nói j. nhưng với kinh nghiệm của anh thì a biết là em cũng đã yêu anh rồi hi ..... ... bỏ qua nhiều quá trình tán tỉnh e (bí quyết nên ko viết ra ) thực tại ! nhanh quá em à. chỉ còn vài ngày ngắn ngủi nữa là e sẽ ra trường kết thúc đời sv còn anh thì thêm một năm phía trước sẽ có một năm xa cách thử thách a và em anh buồn và cảm nhận được nó ngày một nhiều hơn khi a và e chi còn được gặp nhau vài ngày nữa. a nghỉ hè và em hết đi học địa lí a và e xa hơn 230km. anh cảm nhận được tình cảm e giành cho anh, nó thực sự làm anh ấm lòng e ạ mỗi lần ở bên em anh vui và như trẻ lại 10 tuổi ấy (mặc dù anh mới 23 tuổi hi) e ak ' phía sau người đàn ông thành đạt có bóng dáng người phụ nữ đảm đang' a sẽ hoàn thành nốt năm học còn lại để ra trường và làm một trụ cột cho gia đình trong đó có e luôn ở bên anh chỉ một năm thôi chỉ 365 ngày thôi chỉ 53 tuần thôi chỉ 4 mùa thôi e ak nhanh lắm a và em vững bước bên nhau nhìn về tương lai phía trước e nhé! em người con gái nghành y trong sáng hồn nhiên như tuyết trắng nhỏ nhắn xinh xắn đôi bàn tay màu áo trắng với tấm lòng trong trắng vẫn âm thầm bao niềm vui thầm lặng bởi em- mẹ hiền cao quý nghành y (TAV
Posted on: Thu, 25 Jul 2013 08:47:59 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015