sao trên đời này lại có những hạng người - TopicsExpress



          

sao trên đời này lại có những hạng người không có tình người như thế ? đã lớn tuổi rồi mà vẫn không để thế hệ sau mình kính trọng mình là sao ? hôm nay đi cafe với 2 đứa bạn,vì trong quán mở nhạc và mình cũng không để ý nên không nghe được những lời độc địa từ 1 người trạc tuổi mẹ mình đang uống cf kế bàn mình nói ra,sau khi về đến nhà và onl Fb thì mới nghe bạn mình kể lại như sau : "mấy đứa bây giờ làm quá,người ta chết làm như nhà tụi nó chết vậy rồi lên Fb khóc lóc,nói tưởng nhớ này nhớ nọ" vâng! có thể "Cô" sẽ không thấy a Wanbi của chúng con không quan trọng như "Cô" nghĩ nhưng "Cô" à "Cô" có nghĩ khi "Cô" nói ra những lời như vậy thì thâm tâm của "Cô" có ray rứt không? "Cô" nói thế hệ trẻ tụi con bây h làm quá. Dạ xin thưa với "Cô" là trong những người làm quá đó là có Fan hâm mộ của anh Bi,những người thân của anh Bi,khi 1 người mà họ thần tượng,hâm mộ ra đi bất ngờ thì làm sao họ không đau lòng cho được hả "Cô" ? anh Bi ra đi bất ngờ khiến ai cũng bị sốc về tinh thần lẫn tâm lý,"Cô" có nghĩ khi "Cô" nói như vậy thì sẽ làm họ tổn thương như thế nào không ? "Cô" nói "người ta chết mà làm như nhà nó chết" thì có khác nào "Cô" đang trù ẻo người thân của những người đó. "Cô" nói" lên FB tưởng nhớ này nhớ nọ" thì "Cô" chắc không biết rằng vì họ ở quá xa nên họ mới làm như vậy,nếu như họ có thể ở trong khu vực TP Hồ Chí Minh thì họ đã đi viếng anh Bi rồi và Fb là nơi cộng đồng chia sẻ mọi niềm vui nỗi buồn của họ thì làm sao họ lại không thể lên Fb để update tâm trạng của mình và tại sao họ không thể update những dòng stt tưởng nhớ anh Bi mà họ đã và đang hâm mộ ? có những người tuy không phải là fan của anh Bi nhưng họ cũng rất đau lòng và muốn đăng lên 1 cái stt để cầu mong cho anh Bi được an nghỉ thì tại sao "Cô" lại có thể nói ra những lời nói độc địa đó ? Có lẽ "Cô" không biết anh Bi đã đóng góp gì cho nghệ thuật và góp quỹ "Cảm ơn" cho những đứa trẻ mồ côi hay bị bệnh hiểm nghèo nên "Cô" mới nói những lời như vậy phải không ? không ngờ là 1 người lớn tuổi như "Cô" mà phải làm cho thế hệ trẻ không kính trọng mình thì chắc có lẽ "Cô" nên suy nghĩ lại những hành động của bản thân đi. [p/s: bức xúc qá nên ms ghi ra những dòng này >"
Posted on: Mon, 22 Jul 2013 04:28:07 +0000

Recently Viewed Topics




© 2015