sau world cup 2006 thì mình đã mê mệt Michael Ballack - TopicsExpress



          

sau world cup 2006 thì mình đã mê mệt Michael Ballack đội trưởng của Đức năm ấy, nhưng hôm nay sau khi đọc xong cái này : 1. Tốc độ một quả đá phạt của Ronaldo rơi vào khoảng 130km/h, tương đương với 32,1m/s. Tốc độ đáng kinh ngạc này nhanh gấp 4 lần tốc độ phóng của tên lửa Apolo 11 (khoảng 7,3m/s). 2. Ronaldo có khả năng nâng tổng cộng 23,055 tấn trong suốt buổi luyện tập, tương đương với 16 chiếc xe Toyota Prius 4 chỗ. 3. Nhìn cơ thể cơ bắp với vòm bụng 6 múi của Ronaldo tất thảy đều phải ngương mộ. Nhưng ít ai biết rằng, lượng mỡ trên cơ thể của Ronaldo chỉ chiếm có 10%, thậm chí còn thấp hơn lượng mỡ trung bình của một siêu mẫu (13,8%). 4. Trong mỗi trận đấu kéo dài 90 phút, Ronaldo chạy trung bình 10,5 km. 5. Với tổng số 10,5 km chạy bộ trên sân, Ronaldo thực hiện trung bình khoảng 936 lần quẹo hướng, tương đương với số lần của một xe đua thể thức 1 phải thực hiện trong suốt giải Monaco Grand Prix. 6. Theo phân tích của các chuyên gia Castrol, cú nhảy của CR7 tạo ra một lực đẩy còn mạnh gấp 5 lần so với một chú báo hoang dã khi săn mồi. 7. Ronaldo có thể nhảy cao lên tới 78-81 cm, cao hơn tất cả các vận động viên bóng rổ tham gia giải đấu NBA. ..................................................................................................................... thì thần tượng trong mình có lẽ thay đổi mất thôi!!!! im sr Michael Ballack!!!!! ps: nhưng anh là thần tượng đầu tiên Michael Ballack à!!!!
Posted on: Wed, 20 Nov 2013 02:17:08 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015