[tư vấn] vâng,lần đầu của nhau và...không có - TopicsExpress



          

[tư vấn] vâng,lần đầu của nhau và...không có máu --- nguoilongan1 --- em hi vọng các thím tư vấn giúp em,thật sự em hoang mang lắm rồi Em là 1 thằng đàn ông bình thường,trải qua nhiều tan vỡ và dự định sẽ chỉ yêu thêm 1 người nữa rồi cưới,chứ không muốn dây dưa thêm nhiều.Gấu em là cô gái tuổi đôi mươi,từng có quá khứ ham chơi,bỏ học cấp 3 và giờ đang làm dược.Gấu là em họ 1 người bạn em,em quen trên fb,ban đầu chỉ nói chuyện vui thôi,nhưng sau 1 thời gian thì chúng em yêu nhau. Phải nói là cực ngọt ngào và cuồng nhiệt,vì gấu là người con gái đầu tiên tỏ tình với em trước....Em cũng đã nghĩ đây là cô gái mình tìm kiếm bấy lâu nay,và em đã cùng gấu mơ về 1 mái ấm Sau 1 tháng 20 ngày quen nhau,gấu đã đồng ý trao cho em tất cả,gấu còn nói em cho a là lần đầu tiên đấy..Em rất hạnh phúc và chuẩn bị tư tưởng cho lần đầu Mod ơi,em không có ý LX hóa đâu,em chỉ mô tả lại để các thím tư vấn dễ hơn thôi Lần đầu của em và gấu diễn ra dễ dàng,gấu tỏ ra rất cuồng nhiệt,khi em xâm nhập vào thì gấu chỉ khẽ nhăn mặt rồi hưởng ứng ngay..Xong chuyện thì em không thấy tí máu nào,và cảm giác cũng không chật hẹp.Sau đó 1 ngày,em hỏi thăm thì gấu đã bảo hết đau....Lúc đó em cũng không để ý gì,em rất hạnh phúc và tự nhủ sẽ cố là 1 người đàn ông có trách nhiệm Đó là chuyện xảy ra 5 ngày trước,thường thì con gái trao tất cả cho người đàn ông thì sẽ lo sợ,thậm chí phụ thuộc vì sợ bị bỏ rơi.Em thì ngược lại mấy thím à...Gấu cũng năn nỉ em đừng bỏ rơi gấu,nhưng chỉ vài lần thôi.mấy ngày gần đây,gấu lạnh nhạt hẳn ra Chỉ trước ngày xếp hình thôi,gấu còn quan tâm,chăm lo cho em từng chút,lúc nào cũng nhắn tin điện thoại,bây giờ lạnh nhạt vậy,em thấy cũng hụt hẫng..Nhắn tin thì trả lời,không thì thôi,thậm chí không thèm gọi điện... Gấu đòi cuối tuần này về quê ra mắt ba mẹ em,em thật sự muốn có 1 người bạn đời lắm rồi,nhưng đó là chuyện quan trọng,em phải suy nghĩ kĩ.Mấy thím tư vấn giùm em với,giờ em phải làm thế nào đây,em yêu gấu nhưng sợ mình bị dối lừa,mình là nạn nhân của màn kịch như bao màn kịch đầy rẫy trên voz vừa qua P/S:lúc mới quen nửa tháng,gấu có hỏi em anh nghĩ sao khi thấy người ta cưới nhau sớm và có baby,em trả lời đậm chất vozer _Cưới sớm có khi là đổ vỏ cho thằng khác đó em ơi Em thấy mắt gấu ươn ướt,nghèn nghẹn như sắp khóc, Em sẽ liên tục update tình hình --- nguoilongan1 --- mấy thím giúp em với --- duyk20 --- lord of the shell rồi nhé! --- teotuteno1 -- những câu nói dối kinh điển của con gái: -đây là lần đầu của em -anh ơi em đau -nó là con anh em chỉ biết nói thế cho bác hiểu --- king_dragontb --- gấu mình lần đầu cũng ko có máu và mình hoàn toàn ko care về chuyện đó, có rất nhiều lí do cho chuyện này, có thể là do của gấu mỏng quá hoặc do nguyên nhân khác. nếu bạn quá quan trọng việc đó thì mình ko muốn nói nhiều cho phí lời --- Viking.37 --- mới hơn 1 tháng mà đã cho xh, chủa tể của những chiếc vỏ rồi nhé --- duyk20 --- Không có máu là 1 chuyện, nhưng em ấy đến quá nhanh, rồi tỏ tình trước, thúc giục cưới ngay sau đó lại là chuyện khác bạn ạ --- truongtran --- Đi khám thai đi, có khi đổ vỏ. --- nguoilongan1 --- thì em cũng có quan tâm đâu,vấn đề là thái độ gấu kìa --- MjSeO --- thớt chém à. vậy vẫn ko nhận ra. đổ vỏ cmnr vã lại thớt nói rõ vậy chắc gió rùi vozforums/showthread.php?t=3376973
Posted on: Thu, 27 Jun 2013 09:09:28 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015