tại sao khi mọi chuyện xảy ra, tôi thường im lặng - TopicsExpress



          

tại sao khi mọi chuyện xảy ra, tôi thường im lặng và ko nói năng j - vì tôi bận suy nghĩ xem tất cả các sự việc liên quan sẽ xảy ra như thế nào và cách tôi chọn là ứng cứu kịp thời Tại sao tôi không nói - đơn giản vì tôi chỉ muốn nói ra là nhận được sự yếu đuối trong khoảnh khắc của kẻ địch, tôi chọn lời nói mang ngàn mủi tên xuyên tim Tại sao tôi không lập tức hành động - vì tôi đã từng thấy rất nhiều người hại tôi đã phải nhận lấy hậu quả đau lòng, bị trả báo ko sớm thì muộn, nhưng may sao tất cả những người hại tôi đều đã bị quả báo Còn bạn, tứ cố vô thân theo cha mẹ vào đây ăn học. Gia đình sớm đã lục đục rối ren, chị em dại khờ ngu muội. Những gì bạn gây cho chúng tôi chỉ là những điều nhỏ bé tầm thường trong cuộc sống, bạn thấy bạn có làm j được tôi không. À, mà nè, đừng vào wall tôi coi dòm tin tức hằng ngày nữa, bạn dành thời gian trau dồi thêm TIẾNG HOA và VĂN HÓA đi nhé. Bạn ko có mở miệng gây với tôi - đơn giản tôi không chửi đổng vào mặt, bạn nghe thì cười xuề xòa, nhưng lâu ngày mới biết rằng mình ngu, tôi chửi thâm hơn bạn tưởng nhiều. Thế nhé, nhân tình thế thái ai mà hiểu được cho trọn. Chỉ mong ra đường đừng xưng danh con gái Huế dịu dàng, đằm thắm. Cũng đừng xưng con gái Việt Nam chi cho thành nỗi nhục quốc thể. Chẳng qua tôi chẳng muốn bạn bị dân Sài Gòn bắt nạt khi tạm trú tại đây, ko thì liệu phần hồn, ổn định phần xác đợi ngày song quan với Marsu Kute, Crystal Zhou Ryna Bella Qing Shui
Posted on: Tue, 30 Jul 2013 12:37:00 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015