vinh dự quá: Yesterday, millions of Americans cast their - TopicsExpress



          

vinh dự quá: Yesterday, millions of Americans cast their ballots. Republicans had a good night, and I congratulate all the candidates who won. But what stands out to me is that the message Americans sent yesterday is one youve sent for several elections in a row now. You expect the people you elect to work as hard as you do. You expect us to focus on your ambitions -- not ours -- and you want us to get the job done. Period. I plan on spending every moment of the next two years rolling up my sleeves and working as hard as I can for the American people. This country has made real and undeniable progress in the six years since the 2008 economic crisis. But our work will not be done until every single American feels the gains of a growing economy where it matters most: in your own lives. While Im sure well continue to disagree on some issues that were passionate about, Im eager to work with Congress over the next two years to get the job done. The challenges that lay ahead of us are far too important to allow partisanship or ideology to prevent our progress as a nation. As we make progress, Ill need your help, too. Over the weeks and months ahead, Ill be looking to Americans like you, asking you to stay engaged. I am optimistic about our future. Because for all the maps plastered across our screens today, for all the cynics who say otherwise, we are more than a simple collection of red and blue states. We are the United States. And yesterday, millions of Americans -- Democrats and Republicans, women and men, young and old, black and white -- took the time out of their day to perform a simple, profound act of citizenship. Thats something we shouldnt forget amid the din of political commentary. Because making progress starts with showing up. Lets get to work. President Barack Obama Hôm qua, hàng triệu người Mỹ bỏ phiếu. Đảng Cộng hòa đã có một đêm tốt, và tôi chúc mừng tất cả các ứng cử viên giành chiến thắng. Nhưng những gì đứng ra với tôi là thông điệp người Mỹ gửi ngày hôm qua là một trong những bạn đã gửi cho một số cuộc bầu cử trong một hàng bây giờ. Bạn mong đợi những người mà bạn chọn để làm việc chăm chỉ như bạn. Bạn mong đợi chúng tôi tập trung vào tham vọng của bạn - không phải chúng ta - và bạn muốn chúng tôi để có được công việc làm. Thời kỳ. Tôi có kế hoạch chi tiêu mỗi thời điểm trong hai năm tới cán lên tay áo của tôi và làm việc chăm chỉ như tôi có thể cho người dân Mỹ. Đất nước này đã đạt được tiến bộ thực sự và không thể phủ nhận trong sáu năm kể từ khi cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Nhưng công việc của chúng tôi sẽ không được thực hiện cho đến khi mỗi người Mỹ duy nhất cảm thấy những lợi ích của một nền kinh tế đang phát triển nơi mà nó quan trọng nhất: trong cuộc sống riêng của bạn. Trong khi tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ tiếp tục bất đồng về một số vấn đề mà chúng tôi đam mê, tôi sẵn sàng làm việc với Quốc hội trong hai năm tiếp theo để có được công việc làm. Những thách thức mà nằm phía trước chúng ta là quá quan trọng để cho phép các đảng phái hay hệ tư tưởng để ngăn chặn sự tiến bộ của chúng tôi là một quốc gia. Khi chúng tôi thực hiện tiến bộ, tôi sẽ cần sự giúp đỡ của bạn, quá. Trong những tuần và tháng tới, tôi sẽ tìm cách để người Mỹ như bạn, yêu cầu bạn ở lại tham gia. Tôi lạc quan về tương lai của chúng tôi. Bởi vì tất cả các bản đồ được dán trên màn hình của chúng tôi ngày hôm nay, cho tất cả những người hoài nghi người nói cách khác, chúng ta có nhiều hơn một bộ sưu tập đơn giản của các quốc gia màu đỏ và màu xanh. Chúng tôi là Hoa Kỳ. Và ngày hôm qua, hàng triệu người Mỹ - đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, phụ nữ và nam giới, trẻ và già, đen và trắng - đã dành thời gian trong ngày của họ để thực hiện một hành động đơn giản sâu sắc của công dân. Đó là điều mà chúng ta không nên quên giữa những ồn ào bình luận chính trị. Bởi vì tiến bộ bắt đầu với hiển thị. Hãy để làm việc. Tổng thống Barack Obama
Posted on: Thu, 06 Nov 2014 10:52:53 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015