viết cho sinh nhật tôi...28/10 lúc còn nhỏ , tôi luôn - TopicsExpress



          

viết cho sinh nhật tôi...28/10 lúc còn nhỏ , tôi luôn háo hức tới ngày sinh nhật của mình , vì ngày đó tôi được bao nhiu là quà và sự âu yếm của ba mẹ... lớn thêm chút nữa thì muốn tụ tập bạn bè, váy đấm này nọ... ghét phải đi chung vs ba mẹ vì nó chả vui ...đi vs bạn vui hơn cơ... gần tới sinh nhật là lên danh sách mời... tổ chức ở đâu cho đẹp... mặc gi` vào ngày đó cho nổi bật... sinh nhật phải hoành tráng cho bằng bạn bằng bè... ngay ngày hôm nay ý nghĩ đó vẫn còn ...nhưng cuộc sống làm mình nhận ra nhìu điều ngoài sức tưởng tượng ... mấy ai nhớ tới ngày sinh của mình... hay họ chỉ là đc thông báo trên bản tin sinh nhật của face...mình đổi ngày cái là xong thôi mà... mấy ai còn nhớ ...hay thấy có ai chúc là chúc theo?? mình khóa tường cái là xong thôi mà... mình khóa face vài tiếng ko phải vì muốn thử lòng ai cả??? bản thân chỉ muốn tắt face rồi ngủ đi ...sáng mai dậy xem điện thoại có tin nhắn nào ko??? vậy mà chỉ vỏn vẹn 2 3 tin ... buồn chứ??? may mà qua ngày tin nhắn nhìu lên làm mình cũng đở tủi... hôm nay xui thay là thời khóa biểu học kín nguyên ngày làm mình chẳng còn đủ sức mà làm j` nữa....ông trời cũng đón sinh nhật mình bằng 1 trận mưa xối xả, lạnh cả bộ lòng...may mà cuối ngày nhận đc tin nhắn của ba mẹ ...kiểu như pin đang 1% mà full lại ý...có ba có mẹ như vậy thi` còn đòi hỏi j` nữa chứ??? nói chung , hôm nay là 1 ngày chẳng có j` đặc biệt mà mình phải yêu cầu mọi người nhớ đến... mình chỉ thầm cười khi có những người bạn vẫn chúc sinh nhật mình đúng ngày thôi mà....cảm ơn mọi người đã chúc sn bơ hí...
Posted on: Tue, 28 Oct 2014 14:07:16 +0000

Trending Topics



-height:30px;">
SERYOSO KA BA TALAGA FRIEND SA NETWORK MARKETING BUSINESS MO???

Recently Viewed Topics




© 2015