Đang trên giường hàn băng luyện ngọc nữ tâm - TopicsExpress



          

Đang trên giường hàn băng luyện ngọc nữ tâm kinh.@@ Cuối thu mà lạnh như cứt chó, cuối đời mà vui như chó con, chúc các bạn ngủ ngon như chó con say sữa. Cái stt cuối cùng trước khi nhập giới muốn chửi, chửi thật nhiều mà thù thực lúc này chẳng có cái gì đáng để mình chửi cả, đời chó đến thế là cùng. 7/9/2013, chuyển từ Michaelking sang Khô Vinh. Kinh phật chép: Hai cây ở hướng đông tượng trưng cho thường và vô thường, hai cây ở phương nam tượng trưng cho lạc và vô lạc, hai cây ở phương tây tượng trưng cho ngã và vô ngã, còn hai cây ở phương bắc tượng trưng cho tịnh và vô tịnh. Cây cối xanh tốt tượng trưng cho bản tướng tức là thường, lạc, ngã, tịnh; còn khô héo điêu tàn là thực tướng tức là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Bốn cây tươi, bốn cây khô, gọi là "Tứ khô tứ vinh", lấy chữ là Khô Vinh là như vậy. Mãi mới tìm được cái mình khó hiểu bấy lâu, trong cái hoàn cảnh này, âu cũng là một chữ duyên với cửa từ. Nam mô phật, nam mô pháp, nam mô tăng, nam mô nhất siêu thăng thượng đài. Lấy trong lòng vui là từ, dứt được điều khổ là bi, vui thích khi thấy chúng sinh hết khổ trở thành sung sướng là hỉ, mong chúng sinh bỏ được oán niệm mà thành bình đẳng là xả.
Posted on: Fri, 06 Sep 2013 17:36:57 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015