Đã nhiều lần con tự hỏi " đã làm đc jì cho - TopicsExpress



          

Đã nhiều lần con tự hỏi " đã làm đc jì cho Mẹ " hay lại khiến cho Mẹ lo lắng và kô ngừng wan tâm con... Từ khi con còn nhỏ Mẹ đã chịu nhìu đau khổ , cái đau khổ mấy ai hiểu đc ngoài mẹ ra . Con quá bé , kô hiểu chuyện , đến lúc ăn học con lại kô như mẹ mong đợi . Nhìn mẹ vất vả sớn tối lo cho gia đình nhưng chưa 1 lần con hiểu và pek phụ mẹ , ngoài việc ăn học và chơi thì tất cả con đều kô w.tâm . Đến hôm nay , khi con bước chân ra " đời " con mới hiểu hết tất cả nổi vất vả mà bao nhiu năm wa mẹ fãi gồng fãi gánh . Thật sự , để có đc những bữa cơm ngon hay nhữg bộ quần áo đẹp thì kô fãi tự nhiên mà có , tất cả đều có khi ta lao động ! Thức khuya dậy sớm mà chưa 1 lần mẹ than vãn , vẫn tần tảo sớm hôm. Còn con , 1 đứa c.gái đi làm từ lúc 7h về 5h , kô biết đã bao nhiêu lần , kô đếm nổi nữa , con đều than mệt . Có thấm jì đâu so vs những jì mẹ đã trải wa. Nhiều lúc mệt nằm thừ ra chẳng chịu dọn dẹp jì cả , là Mẹ , Mẹ lại fãi dọn dẹp cho con . Con hư lắm fãi kô ? Nhìu lúc Mẹ la thì con lại ngây ng ra , chẳng thèm trả lời 1 câu , chỉ im lặng . Con biết là Mẹ thương con nên mới la như vậy nhưng lúc ấy cố tình kô thèm hỉu . Nhiều khi đi làm về , dù mệt nhưng hễ có hẹn đi chơi thì con lại sốt sắn hơn bao giờ hết . Mẹ thấy thế cũng kô la , mẹ thương con đến nỗi con đi chơi mà kô dọn dẹp nhà cửa , mẹ lại dọn thay con , con đi chơi về khuya mẹ vẫn đợi cửa và kèm theo vài ba câu " đi ít quá ha " hay " biết bây giờ là mấy giờ chưa ? " thế thôi . 1 lần nữa khiến Mẹ lo lắng...v..v..còn nhiều điều nữa mà con kô sao nói hết về Mẹ
Posted on: Tue, 13 Aug 2013 13:01:33 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015