Đùa chứ tớ nói bạn lại bảo tớ lắm điều - TopicsExpress



          

Đùa chứ tớ nói bạn lại bảo tớ lắm điều nọ kia nhưng thật sự mà nói thì bạn sống BẨN vê lờ ra. Nợ tiền thì giả luôn đi, dứt khoát một lần cho xong đi, đâu ra đó luôn đi, ngô ra ngô khoai ra khoai luôn đi xem nào, đàn ông đàn ang cái loại gì mà không đàng hoàng được một chút thế, tớ là tớ chúa ghét ai tiền nong lớt chớt, không giả được thì bảo với tớ một câu, đừng có cái kiểu hứa hứa hẹn hẹn hứa hão hứa huyền, bảo tháng 7 đưa tháng 7 mất tăm, bảo tháng 8 đưa tháng 8 mất tích rồi tháng 9 đưa tháng 9 mất hút trong khi bạn vẫn sắm sửa đều đều =)) Rõ ràng là bạn đang nợ tớ thế mà khi tớ hỏi thì bạn lại quay ra nói tớ như kiểu tớ đang nợ bạn không bằng, rồi bạn bảo tớ không thoải mái, tớ coi trọng tiền bạc các kiểu,,..... bla bla Xin lỗi bạn hiền chứ tớ mà không thoải mái thì tớ đã bắt bạn giả từ lâu rồi, nói cho bạn biết là như thế =)))) Chằng qua tớ ngại rắc rối, lằng nhằng nên không thích đòi bạn theo kiểu PHŨ thôi chứ nói thẳng toẹt ra tớ mà làm đến cùng, bạn không NÔN ra hơi phí, đừng thấy tớ trông có vẻ hiền hiền mà nghĩ tớ không dám làm gì bạn nhé, tớ còn là quá hiền đấy nếu là người khác thì nó chả cho bạn cơ số chốt vào mồm vì cái tội đã thái độ rồi còn sủa ngu :v :v Tớ đùa bạn tớ hỏi mấy câu là bạn cứ cầm đi, tớ không lấy nữa đâu, thế mà bạn cũng trả lời OK được một câu XANH RỜN thì tớ cũng đến Ạ bạn luôn, chắc bạn là loại không còn dây thần kinh ngại nữa, trơ cmnr nhỉ =))) Chắc đối với bạn, vài trăm nghìn bạc nó TO đến nỗi đánh đổi cả tình bạn thì sau này khi mất tình rồi đừng trách oán ai nhé, vì không có lửa không bao giờ lên khói :) Tớ cũng xin TẶNG (BỐ THÍ) cho bạn mấy cái trăm rẻ rách đó đấy, tớ thấy KHINH bạn lắm bạn thân mến ạ =))))))))
Posted on: Tue, 10 Sep 2013 15:00:22 +0000

Trending Topics



Recently Viewed Topics




© 2015